Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.

Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh Ksor Ôl và chị Rô H’Beo (buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) luôn tôn trọng, lắng nghe và cùng chia sẻ những suy nghĩ, cách làm để tìm tiếng nói chung. Họ xem đây là chìa khóa để giữ gìn gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Nhờ đó, nhiều năm qua, đôi vợ chồng trẻ này luôn là một trong những gia đình hạnh phúc tiêu biểu của xã.

 Anh Ksor Ôl (giữa) và chị Rô H’Beo (bìa phải), thôn Sô Ma Hang B cùng cán bộ xã Ia Peng trao đổi về kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Ảnh: Đinh Yến

Anh Ksor Ôl (giữa) và chị Rô H’Beo (bìa phải), thôn Sô Ma Hang B cùng cán bộ xã Ia Peng trao đổi về kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Ảnh: Đinh Yến

Lập gia đình vào năm 2005, anh Ôl và chị H’Beo đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Chị H’Beo chia sẻ: “Vợ chồng tôi cùng sinh ra và lớn lên trong 1 làng. Khi tới tuổi trưởng thành, chúng tôi có nhiều năm tìm hiểu và được sự chấp thuận của gia đình hai bên để đến với nhau. Sau đám cưới đơn giản theo phong tục của đồng bào Jrai, chúng tôi về cùng một nhà và bắt đầu cùng dựng xây tổ ấm của mình”.

Một năm sau, chị H’Beo hạ sinh con gái đầu lòng. Anh Ôl gánh vác chu toàn từ việc đồng áng đến chăm sóc cha mẹ và vợ con. Đây cũng là giai đoạn khó khăn đầu tiên mà 2 vợ chồng phải vượt qua. “Những việc trong nhà, vợ chồng tôi thường hỏi ý kiến nhau. Từ đó, cả 2 đều thấy mình được tôn trọng và cố gắng hơn nữa để vun vén cho hạnh phúc gia đình”-anh Ôl cho hay.

Tuy vất vả nhưng bù lại, tình yêu thương luôn ngập tràn trong căn nhà nhỏ. Bà Rô H’Biên (mẹ chị H’Beo) bộc bạch: “Hàng ngày, thấy vợ chồng con cái sum vầy hạnh phúc, tôi mừng lắm. Tôi luôn khuyên bảo các con phải tích cực học tập để có tri thức áp dụng vào thực tế cuộc sống, lao động và luôn đề cao lối sống chuẩn mực về đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội”.

Đối với gia đình hai bên nội-ngoại, chị H’Beo luôn lấy chữ hiếu làm đầu và giáo dục con cái biết kính trên, nhường dưới. Chị tâm sự: “Để gia đình hạnh phúc, cha mẹ phải bồi đắp, nuôi dưỡng tình thương yêu, sự quan tâm giữa các thành viên. Tôi luôn khuyên các con phải bình đẳng, biết tôn trọng, biết lắng nghe và chia sẻ để sống bên nhau hạnh phúc, bình yên. Giờ đây, con gái đầu của tôi đã lớn và xây dựng gia đình riêng, con thứ hai đang học lớp 8”.

Còn anh Ôl thì bày tỏ: “Trong cuộc sống hàng ngày, từ chuyện làm kinh tế cho đến nuôi dạy con cái, vợ chồng tôi đều thấy được trách nhiệm của mình trong đó để cùng nhau giáo dục con một cách tốt nhất”.

Vợ chồng anh Ôl-chị H’Beo không chỉ chịu khó lao động sản xuất, chăm sóc con cái mà còn là tấm gương của buôn làng. Năm 2019, chị H’Beo được kết nạp Đảng. Sau đó, chị được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn. Đến năm 2022, chị được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sô Ma Hang B.

Hàng ngày, chị H’Beo tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Chị cũng luôn nhận được sự đồng hành của chồng mình từ việc tham gia cùng mọi người trồng cây xanh, chăm sóc hoa trên các tuyến đường, làm hàng rào, thu gom rác thải tập kết đúng nơi quy định hay tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Điều đáng quý ở gia đình chị H’Beo là dù ở vị trí nào cũng luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình nên được mọi người tin tưởng. Về phát triển kinh tế, gia đình chị H’Beo hiện có 7 con bò sinh sản, 6 sào lúa nước, 2 ha mì. Mỗi năm, gia đình dành dụm được 80 triệu đồng. Năm 2020, gia đình chị làm được căn nhà trị giá trên 300 triệu đồng.

“Hạnh phúc không chỉ là tình yêu thương mà còn từ sự chia sẻ trách nhiệm”. Đó là phương châm xây dựng gia đình của chị Trần Thị Thu Huyền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Thắng Lợi (TP. Pleiku).

Chị Huyền chia sẻ: “Giữa nhịp sống bận rộn, người trẻ thường hay bị cuốn vào công việc, học tập và các thiết bị công nghệ, dẫn đến khoảng cách ngày càng xa. Để giữ gìn hạnh phúc, gia đình tôi luôn biết cách dành thời gian cho nhau. Chồng tôi là sĩ quan quân đội, đóng quân ở tỉnh Đắk Nông, 2 con gái sinh đôi đang học lớp 12.

Mặc dù chồng thường xuyên công tác xa nhà nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc gia đình, chăm sóc con cái; đồng thời, lập trang Facebook Nông sản sạch phụ nữ Thắng Lợi để kinh doanh các mặt hàng nông sản nhằm kiếm thêm thu nhập và hỗ trợ hội viên, người dân trên địa bàn tiêu thụ hàng nông sản”.

Chia sẻ về vấn đề hạnh phúc gia đình, bà Nguyễn Thái Thị Tường Vân-Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: Trong một gia đình hạnh phúc, không ai phải gánh vác mọi việc mà tất cả thành viên đều phải đóng góp công sức của mình. Cha mẹ cùng nhau nuôi dạy con cái, các con hỗ trợ cha mẹ và mỗi người đều ý thức trách nhiệm với tổ ấm của mình.

Điểm chung của những gia đình hạnh phúc chính là sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Tình yêu không cần thể hiện bằng những điều lớn lao mà có thể bằng những hành động nhỏ hàng ngày, chẳng hạn như một lời hỏi han, một bữa cơm ấm cúng hay một cái ôm sau một ngày dài làm việc.

Khi các thành viên biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau vượt qua thử thách, gia đình sẽ trở thành chốn bình yên nhất. Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

ĐINH YẾN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhan-len-niem-hanh-phuc-trong-moi-nep-nha-post315556.html