Nhận quà của CSGT cụ ông xúc động: 'Bà ơi có đồ hộp nè'
Hàng trăm phần quà đã được lực lượng CSGT, Công an TP.HCM trao tặng đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.
Ngày 20-4, Trạm CSGT Đa Phước, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với UBND phường 1, phường 2, quận 8 (TP.HCM) tổ chức trao 400 phần quà gồm gạo, mì… tặng người dân khó khăn ở địa bàn phường 1, phường 2 (quận 8) và vùng ven huyện Bình Chánh.
Theo Đại úy Trần Lê Thao, Trạm CSGT Đa Phước, thời gian gần đây chứng kiến những khó khăn của người dân do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các cán bộ, chiến sĩ của trạm đã vận động các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ mua các phần quà với tổng số tiền là 60 triệu đồng.
Để thuận tiện cho việc trao tặng các phần quà, Trạm CSGT Đa Phước đã phối hợp với UBND phường 1, phường 2 (quận 8) lập danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
“Chúng tôi thực hiện phát phiếu với thời gian khác nhau để bà con không tập trung tới một lần; việc trao tặng quà cũng thực hiện trong hai ngày liên tục. Khi người dân tới cũng được lực lượng y tế phường kiểm tra nhiệt độ, rửa tay bằng nước sát khuẩn” - đại diện Trạm CSGT Đa Phước nói.
Sáng cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên UBND phường 7, quận Phú Nhuận đến nhà 20 hộ dân gặp khó khăn để tặng nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng.
Khi được tặng phần quà nhỏ, ông Nguyễn Văn Ngà (71 tuổi, ngụ hẻm 75 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) xúc động nói trong tiếng nấc: “Mấy chú cho quà gia đình tôi thật sao. Bà ơi có đồ hộp, cá hộp nè…”.
Ông Ngà cho biết từ khi có dịch COVID-19, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, ông đổ bệnh, bị liệt nên người vợ dù lớn tuổi phải thay chồng chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.
Thế nhưng mùa dịch nên người dân cũng không ra đường khiến cuốc xe ôm ế ẩm. Mấy ngày qua, gia đình ông toàn dựa vào cây gạo ATM, vượt qua thời điểm dịch bệnh.
Còn em Lê Thị Mỹ Châu (20 tuổi) cũng vui mừng khi nhận được gói nhu yếu phẩm.
Là lao động chính của gia đình, Châu kể hơn một năm qua, em phải đi làm thêm ở nhiều quàn cà phê để phụ giúp gia đình và trang trải cho việc học đại học. Nhưng hơn nửa tháng nay, Châu cũng mất việc vì các quán cà phê không còn hoạt động.
Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh, Đội CSGT Rạch Chiếc, Trạm CSGT Tân Túc, Đội CSGT Bàn Cờ và Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt… cũng tổ chức trao tặng các phần quà đến các bà con có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/nhan-qua-cua-csgt-cu-ong-xuc-dong-ba-oi-co-do-hop-ne-906938.html