Nhan sắc bạn gái của Công Phượng

Bạn gái Viên Minh của tiền đạo Công Phượng là cựu sinh viên Đại học RMIT, sở hữu vẻ đẹp trẻ trung.

 Sáng 3/6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng bạn gái tổ chức lễ ăn hỏi.

Sáng 3/6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng bạn gái tổ chức lễ ăn hỏi.

 Nguồn tin của Zing tiết lộ vợ sắp cưới của Công Phượng tên là Viên Minh, sinh năm 1995. Cô từng là sinh viên của RMIT, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Nguồn tin của Zing tiết lộ vợ sắp cưới của Công Phượng tên là Viên Minh, sinh năm 1995. Cô từng là sinh viên của RMIT, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

 Viên Minh và Công Phượng bắt đầu tìm hiểu đã được một thời gian khá dài. Họ giữ kín chuyện tình với người hâm mộ và truyền thông.

Viên Minh và Công Phượng bắt đầu tìm hiểu đã được một thời gian khá dài. Họ giữ kín chuyện tình với người hâm mộ và truyền thông.

 Trong quãng thời gian Công Phượng thi đấu ở Bỉ cho CLB Sint-Truidense, Viên Minh có vài lần sang thăm bạn trai. Cô cùng tiền đạo của tuyển Việt Nam du lịch ở châu Âu.

Trong quãng thời gian Công Phượng thi đấu ở Bỉ cho CLB Sint-Truidense, Viên Minh có vài lần sang thăm bạn trai. Cô cùng tiền đạo của tuyển Việt Nam du lịch ở châu Âu.

 Đầu năm 2020, Công Phượng sang Hà Lan thăm Đoàn Văn Hậu. Cùng quãng thời gian đó, Viên Minh cũng đăng ảnh check-in ở xứ sở hoa tulip.

Đầu năm 2020, Công Phượng sang Hà Lan thăm Đoàn Văn Hậu. Cùng quãng thời gian đó, Viên Minh cũng đăng ảnh check-in ở xứ sở hoa tulip.

 Viên Minh sở hữu vẻ ngoài nhẹ nhàng. Cô có vài lần đăng hình Công Phượng lên trang cá nhân, nhưng không tiết lộ về mối quan hệ với ngôi sao của tuyển quốc gia Việt Nam.

Viên Minh sở hữu vẻ ngoài nhẹ nhàng. Cô có vài lần đăng hình Công Phượng lên trang cá nhân, nhưng không tiết lộ về mối quan hệ với ngôi sao của tuyển quốc gia Việt Nam.

 Sau khi tốt nghiệp, bạn gái Công Phượng làm việc cho công ty của gia đình ở TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp, bạn gái Công Phượng làm việc cho công ty của gia đình ở TP.HCM.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-sac-ban-gai-cua-cong-phuong-post1091536.html