Nhẫn tâm giết mẹ trong 'lễ trừ tà', thanh niên Mỹ khiến bạn hoảng loạn khi gửi những bức ảnh hiện trường qua mạng

Một thanh niên tại bang Texas, Mỹ đã bị bắt giữ sau khi thừa nhận giết mẹ trong một nghi lễ mà hắn gọi là 'trừ tà'. Điều khiến sự việc càng gây sốc là trước khi cảnh sát đến, nghi phạm đã gửi ảnh hiện trường đầy máu qua nhóm trò chuyện Snapchat, khiến bạn bè hoảng sợ và lập tức trình báo.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/4 tại một căn nhà nằm trên phố Farmers Branch, thành phố Fort Worth. Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm tên là Alexander Taylor Valdez, 23 tuổi. Khi lực lượng chức năng đến nơi, Valdez ra mở cửa trong tình trạng toàn thân dính đầy máu, tay cầm một quyển Kinh Thánh và nói rằng hắn vừa “giết mẹ để trừ tà”.

“Tôi đang làm nghi lễ phù thủy để giết mẹ mình”

Khi tiến vào bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện thi thể bà Tersita Sayson, 58 tuổi, mẹ của Valdez, nằm bất động trong phòng ngủ chính. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và phần thân trên, dấu hiệu rõ ràng của bạo lực.

Không chỉ vậy, trong phòng còn có xác của một con chó đã chết. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy hộp đựng trang sức bị vỡ, bên trong có chứa máu và tóc, được cho là từ nạn nhân.

Alexander Taylor Valdez, 23 tuổi. (Ảnh: FOX 4 News)

Alexander Taylor Valdez, 23 tuổi. (Ảnh: FOX 4 News)

Khám nghiệm tử thi sau đó xác nhận bà Tersita tử vong do chấn thương mạnh ở vùng đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do lực tác động trực tiếp từ vật cứng.

Theo bản tường trình của cảnh sát, khi được hỏi về lý do dính máu, Valdez không ngần ngại trả lời rằng đó là một phần của nghi lễ. “Tôi đang làm phép phù thủy để giết mẹ,” hắn nói lạnh lùng với cảnh sát. “Có một xác chết trong đó, là mẹ tôi.”

Ban đầu, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi tại hiện trường. Tuy nhiên, khi bị đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai chi tiết, hắn từ chối tiếp tục trả lời và yêu cầu có luật sư bào chữa.

Gửi ảnh hiện trường cho bạn qua Snapchat

Điều khiến sự việc thêm phần rùng rợn là trước khi bị bắt, Valdez đã gửi một bức ảnh hiện trường máu me trong nhóm trò chuyện Snapchat. Một người bạn trong nhóm, sau khi nhìn thấy bức ảnh có hình một người phụ nữ nằm bất động dưới nền nhà và dính đầy máu, đã lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Chính nhờ cuộc gọi này, cảnh sát đã có mặt kịp thời và phát hiện ra toàn bộ sự thật.

Hiện Valdez đang bị tạm giam với mức bảo lãnh 750.000 USD, tương đương khoảng 18,5 tỷ đồng Việt Nam. Hắn đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, mức án có thể lên tới chung thân hoặc tử hình theo luật bang Texas.

Trước khi bị bắt vì giết mẹ mình trong "lễ trừ tà", Valdez đã gửi một bức ảnh hiện trường máu me trong nhóm trò chuyện Snapchat. (Ảnh minh họa: The Atlantic)

Trước khi bị bắt vì giết mẹ mình trong "lễ trừ tà", Valdez đã gửi một bức ảnh hiện trường máu me trong nhóm trò chuyện Snapchat. (Ảnh minh họa: The Atlantic)

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ cụ thể dẫn đến hành vi tàn ác của Valdez. Cuộc điều tra đang được tiếp tục mở rộng, trong đó tập trung vào tình trạng tâm thần của hắn và mối quan hệ gia đình trước đó giữa hắn với mẹ.

Một số chuyên gia pháp y cho biết việc hung thủ nhắc đến “trừ tà” hay “phép phù thủy” có thể là biểu hiện của rối loạn tâm thần nghiêm trọng, tuy nhiên kết luận chính thức vẫn cần thêm thời gian.

Cộng đồng địa phương, đặc biệt là những người sống gần khu vực xảy ra án mạng, không khỏi rúng động. Họ mô tả bà Tersita là người sống kín đáo, hiền lành, ít giao tiếp bên ngoài, còn Valdez thì có dấu hiệu bất thường về hành vi từ trước nhưng không ai ngờ lại gây ra án mạng dã man như vậy.

Ngọc Bảo (Theo MSNews)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nhan-tam-giet-me-trong-le-tru-ta-thanh-nien-my-khien-ban-hoang-loan-khi-gui-nhung-buc-anh-hien-truong-qua-mang-14801.html