Nhân thân xấu càng thêm xấu!

Trong lúc tuần tra trên đường Tô Hiến Thành (TP Nha Trang, Khánh Hòa), lực lượng CATP Nha Trang phát hiện Nguyễn Văn Mến (1980, trú H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cõng bao tải đựng 8 gói thuốc lá hiệu 555; 21 gói cà- phê các loại. Qua làm việc, Mến khai vừa trộm được số cà-phê, thuốc lá nói trên tại quán cà-phê Sonata (số 77- Lê Đại Hành, TP Nha Trang), với tổng giá trị là 1.660.000 đồng. Mặc dù giá trị tài sản Mến trộm cắp chưa tới 2 triệu đồng nhưng do đối tượng có 3 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và 2 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" nên vẫn bị truy tố hình sự. Ngày 17-3, TAND TP Nha Trang cho hay đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mến 1 năm tù về tội: "Trộm cắp tài sản".

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_221938_nhan-than-xau-cang-them-xau-.aspx