Nhận thư mời phỏng vấn sau 48 năm gửi CV

Một phụ nữ ở Anh gửi CV để ứng tuyển làm người biểu diễn môtô vào năm 1976. Thư mời phỏng vấn vừa được gửi đến nhà bà vào tuần trước.

 Bà Tizi Hodson, 70 tuổi, sống ở hạt Lincolnshire (Anh) là một cựu phi công. Ảnh: BBC.

Bà Tizi Hodson, 70 tuổi, sống ở hạt Lincolnshire (Anh) là một cựu phi công. Ảnh: BBC.

Bà Tizi Hodson, 70 tuổi, sống ở hạt Lincolnshire (Anh), không tin vào mắt mình khi nhận được thư mời phỏng vấn công việc biểu diễn trên môtô. Bà gửi CV đến đoàn phim vào tháng 1/1976 và nhà tuyển dụng đã trả lời khá sớm. Song bức thư bị kẹt dưới hộc bàn của bưu điện gần 50 năm.

Điều này vẫn không ngăn bà Hodson tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bà sau đó đã tìm được một công việc giúp bà du ngoạn khắp thế giới và thỏa mãn đam mê mạo hiểm.

Không tiết lộ nội dung cụ thể bên trong thư mời phỏng vấn, bà Hodson cho biết mình đã nhận được một câu trả lời “tuyệt vời”. “Tôi luôn thắc mắc lý do mình không nhận được thư trả lời. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao”.

 Dòng chữ được ghi trên lá thư: "Bưu điện Staines vận đơn chậm trễ. Được tìm thấy đằng sau hộc tủ. Trễ khoảng 50 năm". Ảnh: BBC.

Dòng chữ được ghi trên lá thư: "Bưu điện Staines vận đơn chậm trễ. Được tìm thấy đằng sau hộc tủ. Trễ khoảng 50 năm". Ảnh: BBC.

Ở phần trên cùng của bức thư có một dòng chữ viết tay của nhân viên bưu điện: “Bưu điện Staines vận đơn chậm trễ. Được tìm thấy đằng sau hộc tủ. Trễ khoảng 50 năm”.

Bà Hodson không biết ai là người đưa thư và cũng không rõ bưu điện Staines đã tìm thấy bà như thế nào. “Tôi đã chuyển nhà khoảng 50 lần và sống ở 4-5 quốc gia. Cách họ tìm thấy tôi vẫn là một bí ẩn”, bà nói.

Người phụ nữ 70 tuổi cho biết bà vẫn nhớ rõ ngày mình ngồi soạn đơn xin việc trong căn hộ ở London. Bà kiểm tra thùng thư mỗi ngày nhưng không nhận được hồi âm trong thời gian dài. “Cảm giác lúc đó thật sự rất tệ, tôi rất muốn trở thành người biểu diễn trên xe môtô”, bà tâm sự.

 Bà Hodson từng là một phi công và sau đó là một giáo viên dạy bay trên trực thăng. Ảnh: NVCC.

Bà Hodson từng là một phi công và sau đó là một giáo viên dạy bay trên trực thăng. Ảnh: NVCC.

Bà Hodson sau đó được nhận vào làm việc cho một công ty ở châu Phi. Bà học cách trở thành một người huấn luyện động vật rồi sau đó được trở thành một phi công. Trước khi về hưu, bà Hodson là giáo viên dạy bay trên trực thăng.

Nhìn lại lá thư xin việc được gửi từ 48 năm trước, bà Hodson nghẹn ngào: “Tôi rất cẩn thận khi viết thư để nhà tuyển dụng không biết tôi là một cô gái ứng tuyển biểu diễn trên xe môtô. Nếu không, tôi sẽ không có cơ hội phỏng vấn”.

“Nếu tôi có thể nói với phiên bản trẻ của mình, tôi sẽ bảo cô ấy cứ làm những gì mình muốn. Tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời dù có bị gãy vài chiếc xương”, bà nói thêm.

Đông Tùng

Theo BBC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhan-thu-moi-phong-van-sau-48-nam-gui-cv-post1502632.html