Nhân viên y tế hai lần trả lại tiền nhặt được cho người bệnh
Theo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, ngày 27/8, trong quá trình làm việc tại phòng giặt, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Phòng chống bệnh tật của Bệnh viện, anh Đào Trung Kiên một lần nữa đã để lại ấn tượng đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Anh Đào Trung Kiên trả lại tiền nhặt được cho người nhà người bệnh.
Cụ thể, trong lúc giặt đồ, anh Kiên phát hiện một chiếc ví của người nhà người bệnh bỏ quên trong quần áo. Kiểm tra bên trong có gần 1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Anh Kiên đã bàn giao tài sản cho Phòng Tổ chức-Pháp chế để trao trả tận tay cho người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.
Đây không phải là lần đầu tiên anh Kiên nhặt được tài sản của khách hàng và trao trả lại.
Trước đó, ngày 14/5, trong quá trình giặt đồ, anh Đào Trung Kiên cũng đã nhặt được một khoản tiền lớn mà người bệnh đánh rơi. Sau khi kiểm tra, xác minh, toàn bộ số tiền hơn 10 triệu đồng đã được anh Kiên bàn giao lại cho Phòng Tổ chức-Pháp chế để xác minh, liên hệ và trao trả cho người mất.
Việc làm của anh Kiên không chỉ thể hiện sự trung thực, trách nhiệm của một nhân viên y tế, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người mất”, góp phần lan tỏa và làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc và nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.