Nhân viên y tế xếp hàng nói lời cuối cùng với nam thanh niên xấu số

TRUNG QUỐC - Dù đã ra đi, gác lại bao ước mơ, hoài bão đang dang dở nhưng nam thanh niên 22 tuổi đã giúp tái sinh 3 cuộc đời khác.

Trang Facebook chính thức của một trung tâm đăng ký ghép tạng chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về một chàng trai 22 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc), sau khi trút hơi thở cuối cùng đã cứu được 3 bệnh nhân khác.

Theo đó, vào tháng 7, anh Vương Vi Tường, đang học cao học tại một trường ở Đài Loan, khi chơi thể thao ở sân bóng chuyền thì đột ngột bị tức ngực. Ngay sau đó, anh được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Do thiếu oxy kéo dài nên anh Vương rơi vào hôn mê sâu.

Trước tình trạng nghiêm trọng của anh Vương, bác sĩ đã đề nghị gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Theo thông tin từ người thân, khi còn khỏe mạnh, anh Vương là một thanh niên năng động và hoạt bát. Anh có năng khiếu văn chương, yêu thích thể thao và âm nhạc, rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Bạn bè thân thiết khen ngợi anh Vương là một thanh niên tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh Vương nhận được sự quan tâm của rất nhiều thầy cô, bạn bè và người thân.

Nhân viên y tế xếp hàng để nói lời tạm biệt với anh Vương. Nguồn: HK01

Nhân viên y tế xếp hàng để nói lời tạm biệt với anh Vương. Nguồn: HK01

Dù đau buồn vì tình trạng của con trai, cha mẹ anh Vương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và bất ngờ đưa ra lời đề nghị hiến tạng. Cha mẹ anh mong muốn kéo dài sự sống của con trai thông qua những bệnh nhân khác đang chờ đợi cơ hội để tái sinh lần nữa.

Vào ngày anh Vương qua đời và chuẩn bị hiến tạng, các nhân viên y tế đã đứng xếp hàng xung quanh anh để gửi lời chào tạm biệt. Lời nhắn gửi cuối cùng của họ dành cho anh Vương khiến bất kỳ ai cũng xúc động: “Cảm ơn chàng trai trẻ rất nhiều”; “Thật lòng xin lỗi và biết ơn bạn”; “Chúng tôi sẽ rất nhớ anh”...

Cuối cùng, nhờ anh Vương hiến tạng, 3 người được cứu sống gồm 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận. Bệnh nhân được ghép gan là cụ bà 70 tuổi. Một trong hai bệnh nhân nhận thận là người đàn ông 50 tuổi, đã phải nghỉ việc gần 10 năm để chạy thận. Nhờ được ghép thận mới, ông có thể trở lại làm việc sau ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân thứ 2 được ghép thận là một cô gái trẻ phải chạy thận từ nhiều năm nay.

Người thầy giáo chứng kiến anh Vương lớn lên đã chia sẻ lời nhắn gửi đến cậu học trò xấu số sau ca phẫu thuật hiến tạng: “Tôi luôn trân trọng việc hiến tạng và gửi đến Vương, một thanh niên có nụ cười tỏa nắng, lời cảm kích sâu sắc nhất”.

Trong khi đó, em gái anh Vương rất tự hào về anh trai mình. Cô gái tin rằng dù đã ra đi, anh Vương sẽ vẫn tiếp tục hiện diện trên thế giới này theo những cách khác nhau.

Diệp Lục

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-vien-y-te-xep-hang-noi-loi-cuoi-cung-voi-nam-thanh-nien-xau-so-2321999.html