Nhanh chóng phá 'kỳ án' trộm cắp 14 bao tải thóc

Lá thư cảm ơn với nét chữ nguệch ngoạc, nhiều lỗi chính tả nhưng chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn chân thành gửi đến cán bộ chiến sỹ công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội…

Công an huyện Phúc Thọ vừa nhận được thư cảm ơn của bà Đỗ Thị Bình (trú tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) bày tỏ sự cảm ơn về tinh thần trách nhiệm của CBCS trong công tác điều tra, bắt giữ tội phạm.

Hai ngày sau khi nhận lại được 14 bao thóc bị kẻ gian lấy trộm trước đó 2 tuần, bà Bình đã viết thư cảm Công an xã Hiệp Thuận, cá nhân đồng chí Tuấn - Phó trưởng Công an xã và Đội CSHS CAH Phúc Thọ. Bức thư với nét chữ nguệch ngoạc, nhiều lỗi chính tả nhưng chứa đựng sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ công an hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lá thư cảm ơn của bà Đỗ Thị Bình

Lá thư cảm ơn của bà Đỗ Thị Bình

“Gia đình tôi có cấy 3 sào lúa, sau đó đến ngày thu hoạch đã đóng thành 14 bao thóc. Gia đình đã cử người trông nhưng khi ngủ say đã bị kẻ gian lấy trộm. Gia đình tôi rất buồn. Mất rất nhiều công sức để làm ra hạt thóc mà lại bị kẻ gian lấy mất” – trích thư cảm ơn của bà Đỗ Thị Bình.

Sau đó, gia đình bà Bình đã trình báo sự việc với Công an xã Hiệp Thuận. “Các chú Công an đã tích cực vào cuộc, đặc biệt là chú Tuấn Công an xã Hiệp Thuận và một số chú Công an huyện Phúc Thọ ở Đội CSHS đã giúp đỡ gia đình tôi” – bà Bình kể.

Một tuần sau đó, bà Bình nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc đã bắt giữ được kẻ gian và số thóc được trao trả lại gia đình "khổ chủ".

“Tài sản bị mất là rất nhiều công sức, thời gian và là nguồn sống chính của gia đình tôi. Vậy nên khi biết tin đối tượng trộm cắp đã bị bắt giữ, và gia đình tôi được nhận lại tài sản, tôi rất vui mừng. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các chú Công an. Kính chúc các đồng chí có thật nhiều sức khỏe để phục vụ nhân dân và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân đối với các đồng chí” – trích thư cảm ơn của bà Đỗ Thị Bình.

Đại úy Lý Văn Tuấn, Phó trưởng Công an xã Hiệp Thuận chia sẻ: "Nhận được trình báo của người bị hại, chúng tôi xác định quyết tâm tìm ra thủ phạm vụ trộm thóc. Sau thời gian truy xét, Công an xã Hiệp Thuận đã phối hợp với Công an xã Phượng Cách xác định đối tượng trộm thóc của nhà bà Bình, hiện cư trú tại xã Phượng Cách. Đáng chú ý, đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; cũng đang trong diện tình nghi gây ra 2 vụ trộm cây khác trên địa bàn huyện Quốc Oai".

Đồng cảm với hoàn cảnh của nhân dân, thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ Công an, các CBCS Công an xã Hiệp Thuận đã tô thắm truyền thống hết lòng vì nhân dân phục vụ của Công an Thủ đô.

C.Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhanh-chong-pha-ky-an-trom-cap-14-bao-tai-thoc-post584652.antd