Nhập nhằng chuyện cấp hẻm thành nhà

Mua đất, cất nhà và được cấp số theo con hẻm số 14 đường Trịnh Hoài nhưng thực tế thì con hẻm này lại không hề tồn tại. Đây là tình cảnh các hộ dân tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM phải chịu trong nhiều năm qua. Nguyên nhân chính là do vị trí của con hẻm 14 trên bản đồ đã được chính quyền cấp cho cá nhân khác.

Năm 2011, gia đình anh Phạm Văn Cam (trú phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) mua đất cất nhà tại hẻm số 14 đường Trịnh Hoài Đức, quận 9 cũ, nay là thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Nhà sau khi cất xong cũng được cấp số theo con hẻm 14. Thế nhưng, thực tế, con hẻm này lại không hề tồn tại. Căn cứ theo bản đồ hiện trạng vị trí để lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở do Sở Địa chính - Nhà đất TP.HCM cấp năm 2003, vị trí của con hẻm này hiện là nhà riêng của cá nhân khác. Không riêng anh Cam, việc một con hẻm bỗng biến mất đã gây bức xúc cho rất nhiều hộ dân khác.

Bức xúc vì lối đi không còn, nhiều lần người dân đã gửi kiến nghị tới chính quyền các cấp để yêu cầu làm rõ sai phạm, trả lại con hẻm đúng như bản đồ hiện trạng do Sở Địa chính - Nhà đất TP.HCM cấp năm 2003. Vậy nhưng, sau nhiều lần các đoàn tới khảo sát, kiểm tra thực tế, những nhập nhằng, khuất tất khi cấp cả con hẻm cho cá nhân vẫn chưa được làm rõ và con hẻm chung của các hộ dân tại đây chưa biết ngày nào mới được trả lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Vân - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhap-nhang-chuyen-cap-hem-thanh-nha-228382.htm