Nhật Bản lội ngược dòng hòa 2-2 với Hà Lan trong trận mở màn bảng F
Nhật Bản đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để giữ được trận hòa 2-2 với Hà Lan trong trận mở màn bảng F World Cup diễn ra đêm 14/6 theo giờ địa phương, Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã chứng minh khát vọng tạo dấu ấn tại giải đấu bằng một màn trình diễn đầy quả cảm.

Daichi Kamada của Nhật Bản trong pha tranh chấp với Ryan Gravenberch của Hà Lan. Nguồn: Reuters.
Thế trận giằng co
Nhật Bản bước vào trận đấu tại sân vận động Dallas mà không có Wataru Endo, người đã bị HLV Moriyasu rút khỏi đội hình vì chấn thương, nhưng nhà vô địch châu Á bốn lần đã đáp trả sự thiếu vắng tiền vệ trụ cột của mình bằng một màn trình diễn đầy quyết tâm.
“Các cầu thủ đã hoàn thành xuất sắc những gì chúng tôi đã đặt ra và chuẩn bị. Đã có nhiều sự cố xảy ra ngay cả trước trận đấu mở màn. Nhưng trong trận đấu đầu tiên này, thực sự có một tinh thần đoàn kết. Ngay cả với những sự cố bất ngờ và những tình huống mà chúng tôi không lường trước được, các cầu thủ của chúng tôi vẫn giữ được bình tĩnh và vượt qua được thực tế trước mắt”, HLV Moriyasu nói.
Nhật Bản cần thể hiện sự bình tĩnh ngay từ những phút đầu khi Zion Suzuki buộc phải cản phá cú sút của Donyell Malen, thủ môn Nhật Bản đẩy bóng vọt xà ngang ở phút thứ ba.
Cảnh báo sớm đó đã thúc đẩy Nhật Bản kiểm soát bóng, một động thái hạn chế cơ hội cho cả hai bên.
Công tác phòng ngự của Hiroki Ito đã cản trở Malen ở phút 34 và, từ quả phạt góc của Tijjani Reijnders, Suzuki đã cản phá cú đánh đầu của tiền đạo này.
Nakamura suýt chút nữa đã đưa Nhật Bản dẫn trước vào cuối hiệp, cú sút của anh đi chệch cột dọc bên phải của Bart Verbruggen sau đường chuyền chính xác của Ritsu Doan, trong khi đó, vài khoảnh khắc sau, Ayase Ueda sút bóng trúng cột dọc bên ngoài. lưới.

Người hâm mộ Nhật Bản vỗ tay tán thưởng các cầu thủ của họ sau trận đấu. Nguồn: Reuters.
Phần thưởng xứng đáng
Hà Lan đã gây sức ép ngay từ đầu hiệp hai và nhận được phần thưởng xứng đáng sáu phút sau khi hiệp hai bắt đầu khi Van Dijk ghi bàn.
Quả đá phạt của Reijnders được Doan đánh đầu phá ra đến Frenkie de Jong và anh chuyền bóng cho Ryan Gravenberch, người của Liverpool đã thực hiện một đường chuyền thuận lợi cho đồng đội của mình, người đã đánh đầu đưa bóng vào lưới Suzuki sau khi bóng chạm mép trong cột dọc.
Nhật Bản chơi kém hơn sau giờ nghỉ nhưng chỉ trong vòng bảy phút, họ đã gỡ hòa khi Nakamura tung cú sút chạm người đổi hướng vào góc dưới khung thành từ đường chuyền ngược của Takefusa Kubo.
Tỷ số hòa chỉ kéo dài bảy phút khi Hà Lan tái lập thế dẫn trước nhờ Summerville, tiền vệ cánh của West Ham United đã tung cú sút chân trái hoàn hảo vòng qua Suzuki từ ngay trong vòng cấm.
Kubo sút bóng vọt xà ngang trong một pha dứt điểm khi đang chạy chỗ khi Nhật Bản tìm cách đáp trả và những phút cuối cùng, nỗ lực của họ đã được đền đáp.
Ogawa đánh đầu mạnh về phía khung thành và, với quả bóng đi vào lưới... Sau khi bóng chạm đầu Kamada không may chạm vào người, Verbruggen đã không thể cản phá cú sút gỡ hòa thứ hai của đội tuyển Nhật Bản.
Kết quả này khiến huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan Ronald Koeman thất vọng vì đội bóng của ông không thể hai lần giữ vững lợi thế dẫn trước, trước khi Hà Lan đối đầu với Thụy Điển trong trận đấu tiếp theo ở bảng F tại Houston vào cuối tuần này.














