Nhát dao lạnh người sau những mâu thuẫn giản đơn ở Hà Nội

Huân lao vào định đánh anh Hùng thì anh Điệp ôm Huân từ phía sau can ngăn. Trong lúc đó, Hải cầm con dao để trên bàn, đứng phía sau, cầm dao vòng qua cổ anh Hùng thực hiện hành vi tội ác.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hải (SN 1986, ở Đông Anh) và Đinh Quang Huân (SN 1974, ở Đống Đa) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 18/4/2021, Hải và Huân đến chơi tại trại ấp trứng gà của anh Trần Quang Vĩnh ở thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khi đến nơi, tại trại ấp gà có anh Vĩnh, anh Vũ Tuấn Điệp, anh Nguyễn Văn Mạnh và anh Trần Mạnh Hùng. Trong lúc ngồi chơi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau giữa anh Hùng và Huân.

Huân cầm cốc thủy tinh loại nhỏ để trên bàn uống nước định ném vào anh Hùng thì được anh Điệp can ngăn ôm Huân đẩy ra. Hải xông vào ôm anh Hùng thì bị anh Hùng đánh lại bằng tay nhưng không trúng.

Thấy vậy, Huân lao vào định đánh anh Hùng thì anh Điệp ôm Huân từ phía sau can ngăn. Trong lúc đó, Hải cầm con dao để trên bàn, đứng phía sau, cầm dao vòng qua cổ anh Hùng đâm từ trên xuống trúng vào má nạn nhân.

Anh Hùng nói: “Thằng Hải mày đâm vào mặt tao” thì bị Hải đâm tiếp vào vùng ngực trái 1 nhát. Anh Mạnh cũng hô: “Anh Hùng bị đâm rồi”. Ngay sau đó các anh Vĩnh, Điệp, Mạnh cùng vào can ngăn, đẩy Hải ra và anh Hùng chạy được. Ngay lúc này, Huân lao vào đá vào bụng, chân anh Hùng làm anh này ngã gục.

Gây án xong, Hải và Huân lên ô tô bỏ trốn. Hậu quả, anh Hùng bị thương ngực trái, xuyên thấu gây đứt sụn sườn, thủng mặt trước thất phải. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Hùng không tử vong nhưng bị tổn hại 41%.

Trong một diễn biến khác, vào trung tuần tháng 9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đức Vinh (SN 1962, ở quận Ba Đình) 9 năm tù vì tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2019, Vinh vay của bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1958, ở quận Hoàn Kiếm) 10 triệu đồng, thỏa thuận mỗi ngày trả 200 ngàn đồng. Sau 60 ngày, Vinh đã trả bà Oanh 12 triệu đồng.

Khoảng 20h30 ngày 22/1, Vinh điều khiển xe máy đi từ nhà đến quán nước ở khu vực vườn hoa Vạn Xuân đối diện số nhà 52 phường Quán Thánh ngồi uống nước.

Tại đây, Vinh gặp bà Oanh và anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, con của bà Oanh). Anh Tuấn hỏi Vinh: “10 triệu trước đây giải quyết thế nào?”. Vinh đáp: “Tao vay mẹ mày, chứ không vay mày. Tao đã trả mẹ mày cả gốc lẫn lãi.”

Tuấn tiếp lời: “Mày ăn không ăn hỏng của tao à?”. Vinh bực mình về thái độ của Tuấn nên nói: “Hôm nọ tao say không đâm chết mày, nay tao không say, mày có tin tao đâm chết mày không?”. Tuấn trả lời: “Mày thích thì mày đâm chết tao đi.”

Tuấn vừa dứt lời, Vinh ra xe máy lấy dao treo ở khung xe rồi quay lại chỗ Tuấn đang ngồi, đâm 1 nhát vào vùng lưng bên phải nạn nhân.

Bị tấn công, Tuấn đứng dậy quay người lại ôm Vinh thì bị Vinh đâm tiếp 1 nhát nữa trúng phần vai bên phải. Tuấn đẩy Vinh ngã xuống đất, ngồi đè lên bụng và giằng con dao trên tay Vinh. Quá trình giằng co, Tuấn bị dao cứa 1 nhát trúng cằm.

Thấy Tuấn bị đâm, bà Oanh hô: “Nó đâm con tôi rồi, mọi người giúp tôi với.” Nghe thấy thế, anh Phùng Văn Cương (SN 1981) là người đang uống nước tại quán xông vào giằng được con dao trên tay Vinh vứt ra ngoài.

Cùng lúc này, mọi người can ngăn và báo công an đến bắt giữ Vinh.

Tuấn được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu và điều trị thương tích. Trung tâm Pháp y, Sở Y tế Hà Nội sau đó đã kết luận Tuấn bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 9%.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhat-dao-lanh-nguoi-sau-nhung-mau-thuan-gian-don-o-ha-noi-2069089.html