Nhát dao oan nghiệt

Nghi ngờ người tình có người khác, Tuấn ghen tuông rồi đến đòi lại số tiền người tình mượn. Những mâu thuẫn phát sinh khiến Tuấn ra tay sát hại người tình. Tuấn ân hận, xin tha thứ trong ngày ra tòa nhưng sẽ phải rất lâu Tuấn mới có thể trở về chuộc lại lỗi lầm.

Nguyễn Thanh Tuấn tại phiên tòa xét xử

Nguyễn Thanh Tuấn tại phiên tòa xét xử

Giết người tình rồi tự tử bất thành

Một buổi chiều tối gần cuối tháng 4/2023, người dân trong con hẻm tại ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa không khỏi bàng hoàng trước sự việc chủ tiệm tạp hóa N.T.M.K. bị một đối tượng đâm gục trước cửa nhà. Phía trước còn vương vãi mấy chai thuốc diệt cỏ đã mở sẵn. Cả xóm bàn tán xôn xao. Nhiều người còn nói hung thủ là người quen.

Đến tối, hung thủ gây ra vụ án mạng được cơ quan điều tra xác định là Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) khi Tuấn đang cấp cứu tại bệnh viện sau khi uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành.

3 ngày sau, Tuấn xuất viện để làm việc với cơ quan điều tra. Lúc này, Tuấn thừa nhận gây ra sự việc do ghen tuông mù quáng. 2 năm trước, do thường tới lui mua hàng tại tiệm tạp hóa nên Tuấn quen biết với chị K. Biết chị K. sống 1 mình, Tuấn thường trêu ghẹo rồi dần dần 2 người phát sinh tình cảm. Mối quan hệ ngoài luồng cứ thế tồn tại suốt 2 năm.

Tuy nhiên, đầu năm nay, trong những lần gặp nhau, chị K. thường thờ ơ, không còn quan tâm đến Tuấn như lúc trước. Nghi ngờ người phụ nữ có người khác, cơn ghen nổi lên, nhiều lần giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn. Biết khó có thể duy trì mối quan hệ ngang trái này, ngày 23/4/2023, Tuấn đến gặp chị K. để xin nối lại tình cảm nhưng một lần nữa, Tuấn bị chị K. cự tuyệt. Bực tức, Tuấn dọa sẽ đâm chết chị K. và tự tử.

Tưởng rằng đó chỉ là câu nói vu vơ nên chị K. cũng không quá nghi ngờ. Chiều hôm sau, Tuấn lại đến tiệm tạp hóa tìm gặp chị K. Hàn gắn tình cảm không được, Tuấn yêu cầu trước khi chia tay, chị K. phải trả lại Tuấn số tiền 35 triệu đồng đã mượn trong lúc 2 người còn mặn nồng. Tuy nhiên, chị K. nhất quyết không trả. Bực tức và cơn ghen nổi lên, Tuấn lấy con dao đã chuẩn bị sẵn, đâm trúng vào vùng lưng, chị K. bỏ chạy ra phía trước cửa tiệm tạp hóa kêu cứu rồi té ngã xuống mặt đường. Đâm chị K. xong, Tuấn lấy chai thuốc diệt cỏ uống một phần rồi vứt lại. Chị K. tử vong sau đó.

Trả giá bằng 20 năm tù

Đúng 5 tháng sau, phiên tòa xét xử Tuấn được mở. Ngày ra tòa, gia đình Tuấn có mặt đông đủ. Trước khi bắt đầu phiên xử, Tuấn ngồi phía trước, liên tục quay về phía gia đình như muốn nói lời tha thứ và níu lại những hy vọng. Chị P. - vợ Tuấn, thi thoảng chạy lại cánh cửa bên hông phòng xử án để nhìn Tuấn gần hơn.

Phiên tòa diễn ra khá nhanh bởi hồ sơ đã rõ, Tuấn cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuấn cho biết: “Bị cáo biết mình đã sai khi ngoại tình. Bị cáo đâm chị K. một nhát chứ thực sự bị cáo không muốn giết chị K.”.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi giết chị K. của Tuấn là cố ý, bởi đã chuẩn bị sẵn hung khí từ trước. Trong phần xét hỏi, vợ Tuấn cho biết, từ trước đã biết chồng có người khác bên ngoài. Dù chị đã can ngăn, khuyên nhủ nhiều lần nhưng Tuấn không nghe.

“Tôi vẫn muốn giữ mái ấm gia đình, níu kéo cuộc sống hôn nhân chỉ để các con có một gia đình trọn vẹn” - chị P. đáp trước tòa. Có lẽ, chị cũng như nhiều phụ nữ khác thường cam chịu nhưng không thể hình dung được hậu quả của người chồng gây ra.

Trong lúc chờ tuyên án, vợ Tuấn, mẹ Tuấn và cả những người thân trong gia đình chỉ biết đi tới gần hơn, nói với Tuấn vài câu động viên để Tuấn yên tâm cải tạo, chấp hành án. Giữa Tuấn và gia đình chỉ cách nhau chừng 2m nhưng không thể chạm tới bởi nội quy phòng xử. 20 năm tù được tòa tuyên, thấp hơn mức đề nghị chung thân từ Viện Kiểm sát nhân dân cũng đủ để Tuấn trả giá cho hành vi phạm tội./.

Thụy Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhat-dao-oan-nghiet-a163970.html