Nhát dao tình thù cắt nát tương lai...

Chồng đi làm ăn xa, phát hiện mình mắc bệnh lậu, Then quả quyết là do bị lây từ gã nhân tình nhưng anh ta lại phủ nhận trách nhiệm và trốn biệt tăm. Thế là uất quá, Then nhất quyết trả thù...

Đinh Thị Then (SN 1989), sinh ra và lớn lên ở thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong một gia đình làm nông. Cũng như bao nhiêu người con gái nông thôn, Then sớm lấy chồng khi vừa sang tuổi cặp kê. Nhà chồng Then ở thôn Cáp, xã Hồng Dụ, giáp ranh với Đồng Tâm cũng không khá giả gì nên hai vợ chồng phải bươn chải kiếm sống.

Mới đầu Then buôn bán quần áo ở vỉa hè, sau thu mua đồng nát, sắt vụn. Thời gian thắm thoắt trôi qua, ba đứa con lần lượt ra đời mà công việc thì càng ngày càng khó, chồng Then bàn với vợ để anh đi lao động hợp tác nước ngoài. Thấy ở địa phương đã có nhiều người đi hợp tác lao động gửi tiền về xây nhà, mua xe, Then gật đầu đồng ý.

Thế là sau một thời gian chạy vạy lo thủ tục, đầu năm 2018, chồng Then lên đường. Ở nhà, hằng ngày Then bỏ ba đứa con nhỏ, có đứa mới đi lẫm chẫm nhờ nội chúng trông chừng, quảy gánh đi khắp cùng ngõ ngách thu mua sắt vụn. Đôi vai oằn nặng quang gánh không làm cho Then cảm thấy nặng nề tủi thân bằng những đêm dài cô quạnh. Nỗi nhớ thương chồng làm cho người phụ nữ cám cảnh và thầm trách cái nghèo. Vì nó mà chị phải xa chồng con cái chị phải xa cha.

Người ta nói xa mặt cách lòng huống hồ gì Then đang tuổi ba mươi, cái tuổi hừng hực lửa tình, cái tuổi vừa đang độ chín của người đàn bà. Mà người đàn bà không có chồng bên cạnh cũng giống như cái mâm cỗ giữa đình, mạnh ai nấy gắp. Người ta cũng biết chồng Then đi lao động hợp tác, người ta cũng biết Then là một bà mẹ ba con sống bằng cái nghề buôn sắt vụn đầu tắt mặt tối lấm lem bụi sắt, mồ hôi… nhưng người ta vẫn cứ buông lời ong bướm, cho vui vẻ ấy mà, được bao nhiêu thì được, có thiệt chi đâu mà lo.

Bị cáo Thèn

Bị cáo Thèn

Nhưng Then chỉ chú ý đến anh Bùi Ngọc Thân (SN 1979, chủ thầu xây dựng) trong một lần đi mua sắt vụn ngang qua một công trình xây dựng cách nhà không xa. Người đàn ông ấy lọt vào mắt chị bởi sự lịch lãm, hoạt bát của một anh chủ thầu rày đây mai đó, bằng cái vẻ ngoài cao to bảnh bao và bằng phong thái của một người “chỉ huy”. Lại nghĩ chồng đi xa thì sợ gì, cũng có tính ăn đời ở kiếp gì đâu. Còn về phía anh chủ thầu, đã bảo đàn bà không chồng giống như mâm cỗ giữa đình, gắp một miếng có thiệt gì…

Thế là hai người họ bập vào nhau. Đàn ông lạ lắm, cái “khoản ấy” với vợ, yêu họ vẫn cứ yêu, thích thì họ cứ thích, si mê thì họ cứ si mê. Nhưng ra ngoài, của lạ thì họ vẫn cứ “xơi”. Tuy nhiên cuộc tình cơm không ra cơm, phở không ra phở ấy chóng vánh lụi tàn với một kết cục bi thương: người mất mạng kẻ vào tù.

Việc ngoại tình thường để lại hậu quả nghiêm trọng là do ghen tuông, tranh chấp tình cảm. Nhưng lý do đưa đến việc Then giết người đàn ông mà mình quan hệ có phần đặc biệt. Số là, chỉ sau hai tháng “yêu” nhau, chị Then thấy trong người khó ở nên ra Trung tâm y tế huyện Ninh Giang để khám. Tại đây bác sĩ cho Then biết cô đã mắc phải bệnh lậu. Căn bệnh này chỉ lây qua đường tình dục mà chồng Then thì đang ở nước ngoài, bản thân cô chỉ có quan hệ tình dục với Thân, do đó Then mặc định Thân là người lây bệnh cho mình chứ không ai khác.

Vừa sợ bệnh, vừa lo lắng không tiền chữa trị, vừa nơm nớp lo gia đình phát hiện mối quan hệ “trai trên gái dưới” với người đàn ông khác, Then hoang mang không biết bám víu vào đâu ngoài Thân. Ngay lập tức, Then thông báo cho tình nhân biết sự tình, mục đích là xin tiền chữa trị. Tuy nhiên khi nghe tin, anh này kinh hồn bạt vía, cao bay xa chạy, chẳng những không đưa tiền mà còn cắt đứt mọi liên lạc.

Then, phần lo sợ, vừa tức tối, phẫn uất, vừa nghĩ ngợi trăm chiều, thương bà ngoại đã già, thương bố mẹ vất vả trong khi các con còn quá nhỏ… Sợ gia đình chồng xa lánh, sợ ánh mắt khinh bỉ của người đời.... nhất là không biết làm sao đối mặt với chồng trong tương lai. Bao nhiêu áp lực bủa vây khiến Then không còn tâm trạng nào buôn bán cũng như đi chữa bệnh.

Bế tắc, Then nảy sinh ý định giết nhân tình để trả thù. Khổ nỗi có biết nhà cửa người ta ở đâu mà tìm. Sau mấy ngày lang thang đi tìm, hỏi thăm, cứ chỗ nào có công trình đang xây dựng là Then lại mò tới. Cuối cùng Then cũng tra ra được nhà anh Thân ở thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Rạng sáng ngày 24/10/2019, sau một đêm trăn trở suy nghĩ nát nước, Then bịt kín khẩu trang, mang theo một con dao nhọn loại dao gọt hoa quả, chạy xe máy đến nhà Thân với hy vọng đến vào hừng đông như thế này Thân chưa kịp đi làm. Then tần ngần đứng ở cổng gọi Thân… Thật ra khi đến tận đây rồi, Then cũng chỉ muốn gặp Thân để nói chuyện, yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm và cho tiền Then chữa bệnh. Lúc này Thân đã thức, vợ anh đi làm ca đêm chưa về, nghe thấy tiếng gọi nên đi ra. Then vẫn đứng bên ngoài, còn Thân đứng phía trong cổng để nói chuyện. Then đề nghị Thân đáp ứng các yêu cầu của mình, nhưng anh Thân không đồng ý và cũng không mở cổng cho Then vào, anh bước ra, quay lại khóa cửa phía ngoài để tránh bị người nhà phát hiện để nói chueyenj với Then. Lời qua tiếng lại, mâu thuẫn mỗi lúc mỗi dâng cao. Cho rằng Thân trốn tránh trách nhiệm, coi thường mình, bức xúc,Then lấy dao cất giấu trong người, đâm 3 nhát vào nạn nhân, 2 vết bên trái và 1 vết bên phải. Bị đâm trúng, người đàn ông chạy ra vườn phía sau nhà gục xuống trên vũng máu.

Ông Bùi Ngọc Phúc (SN 1952, là bố Thân) ở gần đấy nghe thấy tiếng kêu la bèn chạy sang, ông hô hoán mọi người đưa con trai đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang nhưng Thân đã tử vong sau đó do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Then bỏ về nhà, sáng hôm sau (ngày26/10) thì đi Hà Nội khám bệnh. Khám xong, Then không về nhà mình mà về nhà bố mẹ đẻ ở Đội 13, thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm. Tại đây, Then bị công an đến bắt và đưa xuống Công an huyện Ninh Giang để lấy lời khai và ngay trong đêm hôm đó, đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh.

 Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Sáng 25/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Thị Then (31 tuổi, ngụ thôn Cáp, xã Hồng Dụ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Bùi Ngọc Thân (40 tuổi, trú tại đội 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Tại phiên tòa, người đàn bà đen đúa, gương mặt khắc khổ ấy đã thành khẩn khai nhận việc làm sai trái của mình. Bị cáo bộc bạch chỉ vì bị dồn nén trong lòng không kiềm chế được nên mới ra tay sát hại nạn nhân. Bây giờ nghĩ đến những người thân cùng tương lai các con nhỏ, bị cáo rất hối hận.

Cái án 20 năm tù giam, một mạng người, sáu đứa trẻ bơ vơ cùng hai gia đình tan nát là cái giá phải trả cho một mối quan hệ bất chính. Hai mươi năm dằng dặc đằng sau song sắt nhà tù để suy ngẫm về phẩm giá người phụ nữ, về lối sống buông thả, về sự chung thủy, về trách nhiệm của một người mẹ và về những hệ lụy do việc ngoại tình mang lại… cũng là cái giá phải trả của bị cáo.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/nhat-dao-tinh-thu-cat-nat-tuong-lai-48638.html