Nhặt được 500 triệu đồng, một công chức trình báo chính quyền tìm người bỏ quên
Một công chức là người đồng bào dân tộc Raglai đang công tác tại một xã miền núi ở Khánh Hòa, tình cờ nhặt được túi tiền nửa tỷ đồng của ai đó đã bỏ quên trong ngăn bàn tại hội trường, nam công chức này khẩn trương trình báo lãnh đạo địa phương.
Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (30/10), ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa), xác nhận thông tin một công chức ở xã này nhặt được túi tiền có 500 triệu đồng, đã kịp thời trình báo lãnh đạo địa phương để tìm kiếm, trao lại cho người bỏ quên.
Trước đó vào khoảng 14h chiều 29/10, anh Bo Bo Thuật, dân tộc Raglai (SN 1988), chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Sơn, đến một hội trường của tổ chức này để tham gia công tác chuẩn bị hội nghị đoàn thể ở địa phương.

Anh Bo Bo Thuật trao lại số tiền 500 triệu đồng nhặt được cho đại diện tổ công tác đã bỏ quên.
Trong lúc sắp xếp lại bàn ghế, anh Thuật tình cờ phát hiện bên trong một ngăn bàn có túi tiền của ai đó bỏ quên, nên trình báo lãnh đạo địa phương. Qua xác minh, được biết trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác của một đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng hội trường để tiếp dân, giải quyết bồi thường cho gần 70 trường hợp có đất đai, hoa màu phải giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến Tỉnh lộ 656, kết nối Khánh Hòa – Lâm Đồng. Nhận định rất có thể tổ công tác đã bỏ quên túi tiền nêu trên, nên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Sơn khẩn trương liên hệ đơn vị có liên quan phân công cán bộ tiếp nhận lại 500 triệu đồng từ tay anh Thuật.
Được biết anh Bo Bo Thuật có nhiều năm đảm nhiệm chức trách Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh Thuật được điều chuyển làm chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Sơn.
“Rất nhiều cán bộ, đảng viên và người dân đã bày tỏ sự cảm phục trước hành động cao đẹp, giàu nghĩa cử, đậm chất nhân văn của anh Bo Bo Thuật. Hành động của anh rất đáng trân trọng ghi nhận và biểu dương, vì đã góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng về tinh thần “Sống trung thực - Sống có ích - Sống vì cộng đồng” – ông Phạm Ngọc Hải cho biết thêm.













