Nhặt được của rơi, thầy giáo tại xã Cát Tiên 3 trao trả cho người đánh mất
Chiều 8/11, Công an xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng ông Nguyễn Thành Việt, giáo viên Trường Tiểu học Gia Viễn trao trả tài sản cho người bị đánh rơi.
Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trên đường di chuyển qua địa phận thôn Hòa Thịnh, xã Cát Tiên 3, ông Nguyễn Thành Việt tình cờ phát hiện một cọc tiền được buộc cẩn thận bằng dây thun màu vàng.

Công an xã Cát Tiên 3 xác minh số tiền với các bên trước khi thực hiện trao trả lại lại sản cho người đánh rơi
Sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai là chủ sở hữu, ông đã chủ động mang toàn bộ số tiền đến trình báo tại Công an xã Cát Tiên 3, mong lực lượng chức năng sớm xác minh và trả lại người đánh rơi.
Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Cát Tiên 3 tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Mai về việc đánh rơi một số tiền lớn. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định bà Mai chính là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mà ông Việt nhặt được.

Buổi trao trả tài sản được tổ chức ngay sau đó trong không khí chân tình, ấm áp trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Cát Tiên 3
Buổi trao trả tài sản được tổ chức ngay sau đó trong không khí chân tình, ấm áp. Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, ông Nguyễn Thành Việt đã trao lại nguyên vẹn số tiền 11,4 triệu đồng cho bà Trần Thị Mai.
Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, bà Mai vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng trung thực, nghĩa hiệp của ông Việt và sự tận tâm của lực lượng Công an xã Cát Tiên 3.











