Nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Chiều 12-9, vừa đi học về đến nhà, em Trần Minh Trí, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hòa Xá nói với bố:

- Con vừa nhặt được một chiếc ba lô màu cam ở ngoài đường nhưng không biết ai đánh rơi để trả lại bố ạ.

Mở ba lô kiểm tra, bố Trí thấy bên trong có gần 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

- Nhiều tiền thế này, chắc người đánh rơi đang lo lắng lắm đấy con. Giờ bố con mình sẽ mang chiếc ba lô đến gặp các chú công an để nhờ tìm người làm rơi nhé! - bố Trí nói.

Ngay sau đó, hai bố con mang chiếc ba lô đến Tổ an ninh, trật tự thôn Nội Xá và trình bày sự việc. Qua xác minh, Công an xã Hòa Xá xác định, chủ nhân của chiếc ba lô là anh Nguyễn Văn Dũng, nhân viên siêu thị WinMart. Trên đường đi thu tiền từ thôn Đinh Xuyên về thôn Nội Xá, anh Dũng không may làm rơi chiếc ba lô.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy vui trước việc làm đẹp của cậu học trò nhỏ. Khi nhặt được của rơi, em Trí đã tìm cách trả lại người đánh mất. Với hành động đẹp này, Trần Minh Trí đã được Liên đội Trường Tiểu học Hòa Xá biểu dương. Một lời khen đúng lúc chắc chắn sẽ góp phần lan tỏa những việc làm tử tế, để nhiều hành động đẹp như của em Trí ngày càng được nhân lên trong cuộc sống hằng ngày.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhat-duoc-cua-roi-tim-nguoi-tra-lai-1756863.html