Nhặt được của rơi, vợ chồng anh Rô Ben trả lại người mất
Ngày 1/10, Công an xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng vợ chồng anh Rô Ben (trú thôn 6, xã Lạc Dương) trao trả tài sản cho người bị đánh rơi.

Vợ chồng anh Rô Ben trả lại tài sản cho chị Lơ Mu K’ Hiệp
Trước đó, trên đường đi làm, vợ chồng anh Rô Ben nhặt được một túi xách màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng 27 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, anh chị đã trình báo và giao nộp cho công an xã.
Ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy Công an xã Lạc Dương đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh. Qua rà soát, cơ quan công an đã xác định chủ nhân của chiếc túi xách trên là chị Lơ Mu K’ Hiệp - giáo viên trên địa bàn. Ngay trong ngày, Công an xã Lạc Dương đã tổ chức buổi trao trả tài sản cho chị K’ Hiệp theo đúng quy định pháp luật.
Nhận lại đầy đủ tài sản cùng giấy tờ quan trọng, chị K’ Hiệp xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vợ chồng anh Rô Ben và lực lượng công an xã. “Đây không chỉ là số tiền lớn, mà còn có nhiều giấy tờ quan trọng phục vụ cho công việc giảng dạy và cuộc sống. Tôi thật sự cảm kích trước hành động đẹp của anh chị Rô Ben” – chị K’ Hiệp chia sẻ.
Hành động trung thực, đầy tính nhân văn của vợ chồng anh Rô Ben là một nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc - "nhặt được của rơi, trả người đánh mất". Đây là tấm gương sáng cần được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp về đạo đức và lối sống.