Nhật ký World Cup 2026: Câu chuyện thần kỳ của Cape Verde
Không nghi ngờ gì nữa, việc đảo quốc nhỏ bé Cape Verde lần đầu tiên tham dự World Cup và ngay lập tức có mặt ở vòng 32 đội là một điều kỳ diệu đáng ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, đó có thể được coi là một minh chứng rõ ràng cho việc mở rộng World Cup lên 64 đội của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) là đúng đắn thế nào.
Liệu điều này có phải là một trong những lý do, bên cạnh một lý do cực lớn là lợi nhuận, khiến cho FIFA ráo riết tính đến việc nâng số đội dự World Cup 2030 lên con số 64 đội, một World Cup cỡ XXXXL? Cape Verde có lẽ chẳng quan tâm đến điều đó, họ còn mải ăn mừng đã và tiếp tục thu thập thêm người ủng hộ họ trên đất Mỹ này, mà nhiều trong số đó trước giải còn chưa biết rõ đất nước Tây Phi này nằm ở đâu trên bản đồ.

Các thành viên đội tuyển Cape Verde mừng tấm vé vào vòng 32 đội. Ảnh: AP
Trận hòa 0-0 với Saudi Arabia ở lượt cuối vòng bảng cùng với trận thua của Uruguay trước Tây Ban Nha đã đưa đội bóng đảo quốc này đến trận đấu với Argentina vào sáng 4-7 tới (giờ Việt Nam) ở Miami. Chưa nói đến việc trận đấu này có kết quả thế nào, không ai tin Cape Verde có thể làm được một điều gì đó trước các nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng chỉ một năm trước, có lẽ những người mơ mộng nhất cũng không dám mơ đến viễn cảnh một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra. Chính Vozinha, thủ thành 40 tuổi, có lẽ sẽ không tin ngày hôm nay anh trở nên nổi tiếng thế giới, với lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt và một ngày anh có nhiệm vụ phải chặn đứng những cú sút của Messi vĩ đại. Giờ đây, điều đó đã đến rồi.
Việc Cape Verde lần đầu dự World Cup đã vào vòng 32 đội là một kết quả lịch sử và dù tỷ số là 0-0 trước Saudi Arabia cũng không thể hạ thấp vai trò của kết quả này, khi Cape Verde lấn lướt đối phương, tạo ra rất nhiều cơ hội và nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Al-Owais, Cape Verde đã không phải chờ đến khi hết trận mới nở nụ cười hạnh phúc. Khi tiếng còi kết trận vang lên ở Houston, trong một sân vận động mà 80% số cổ động viên trên khán đài ủng hộ Cape Verde, huấn luyện viên Bubista, người hiếm hoi trong đội sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này, đã xem những phút cuối của trận Tây Ban Nha-Uruguay cùng giờ trên điện thoại.
Trong khi ấy, các cầu thủ Cape Verde thì ăn mừng theo cách riêng. Vozinha chào mẹ trên khán đài, còn Roberto Lopes có lẽ đang nhớ lại những năm tháng của anh ở ngân hàng, trong vai trò của một nhân viên và cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn khi có một cú điện thoại gọi đến: “Xin chào, chúng tôi là đội tuyển Cape Verde. Chúng tôi thấy lý lịch của anh trên trang LinkedIn, nhưng anh không hề trả lời chúng tôi”. Hóa ra, tin nhắn của Liên đoàn Bóng đá Cape Verde gửi cho anh bị đưa vào hộp thư rác mà anh không hề biết. Nhưng ở đây, trên đất Mỹ này, anh đã chơi một thứ bóng đá hay nhất và góp công tạo nên chiến tích lịch sử cho đất nước mình. Cape Verde vào vòng 32 đội với 3 trận hòa liên tiếp, trong đó trận hòa lịch sử với Tây Ban Nha khiến cả thế giới chú ý đến họ lần đầu tiên. Vào vòng 1/16, trận đấu với Argentina giống hệt David chống lại người khổng lồ Goliath và đội bóng xứ đảo này sẽ phải chiến đấu chống lại Messi. Không đơn giản, nhưng dù kết quả có thế nào, Cape Verde cũng sẽ ngẩng cao đầu. Họ chẳng có gì để mất.
World Cup này có nhiều điều để nói, không chỉ câu chuyện của Cape Verde. Có những đội tuyển được đánh giá cao nhưng đã bị loại chỉ sau hai trận, như Thổ Nhĩ Kỳ. Và cũng có những câu chuyện kỳ diệu không ai tin có thể xảy ra như Cape Verde, đội bóng ban đầu chỉ được coi là lót đường cho các đội bóng lớn hơn nhiều trong bảng là Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Nhưng hóa ra chẳng đội bóng nào đánh bại được họ. Giờ đến lượt Argentina và Messi làm việc ấy.
Câu chuyện cổ tích của Cape Verde rồi sẽ kết thúc, nhưng đó vẫn sẽ luôn là một câu chuyện đẹp không thể nào quên ở cái World Cup ngoại cỡ này.














