Nhật ký World Cup 2026: Rồi Brazil cũng phải về nhà

5-7 (giờ Mỹ) luôn là ngày đau đớn trong lịch sử đội tuyển Brazil. Vào ngày đó năm 1982, Paolo Rossi 3 lần làm tung lưới Brazil ở World Cup 1982. 44 năm sau, đến lượt Haaland khiến những người áo vàng rơi nước mắt.

Nhưng đó không phải là một Brazil hào hoa như năm 1982, khi trong đội hình của huấn luyện viên (HLV) Tele Santana có tất cả siêu sao hay nhất thời đại, từ Zico, Falcao cho đến Socrates. Còn Brazil thua Na Uy đau đớn trên sân MetLife chỉ là một Brazil quá đỗi bình thường so với tiêu chuẩn chung của đội tuyển vàng-xanh, một đội bóng mà ngôi sao lớn nhất không đá trên sân, mà là HLV Carlo Ancelotti.

 Neymar cay đắng chứng kiến đội nhà bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026.Ảnh: AP

Neymar cay đắng chứng kiến đội nhà bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026.Ảnh: AP

Nhưng dù có giỏi đến mấy đi chăng nữa, có thành công ở mọi nơi đã đặt chân tới trong sự nghiệp cầm quân thì ông cũng không thể thay đổi được một sự thật: Chẳng cần phải quá ngạc nhiên vì thất bại này. Brazil không hề xứng đáng chiến thắng, dù có lúc họ đã chơi hay hơn đối thủ Bắc Âu. Cơn ác mộng ập tới và đẩy Brazil vào thất bại khởi nguồn từ việc Bruno Guimaraes không thắng được Orjan Nyland trên chấm phạt đền. Thủ môn chính của đội tuyển Na Uy chỉ là thủ môn số 2 ở câu lạc bộ Sevilla và đang thất nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ.

Đây là một trận đấu đặc biệt, trận đấu của sự kiên nhẫn. Không thể nói là Brazil không tìm kiếm chiến thắng và Ancelotti đã tung vào sân cả Neymar để tìm sự biến ảo ở vị trí tấn công. Nhưng tất cả những gì mà ông và các cổ động viên khát khao muốn thấy đã không bao giờ đến, bởi 2 bàn thắng của Haaland chính là những cú sốc ghê gớm làm lung lay ý chí của người Brazil. Khi Neymar gỡ lại 1 bàn cho Brazil, đồng hồ đã chỉ sang phút 90+10, quá ít thời gian để có thể giữ chút hy vọng cuối cùng ở lại bên mình. Neymar đã khóc sau đó. Anh hiểu điều gì đã và sẽ xảy ra với mình. Sau trận đấu, Neymar chia tay đội tuyển Brazil, giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Những giọt nước mắt của Neymar chính là biểu tượng của một Brazil đang tái thiết dưới tay Ancelotti, một cuộc tái thiết như thế cần rất nhiều năng lượng và sức trẻ. Nhưng Ancelotti, trong một thời gian rất ngắn trước World Cup 2026, chỉ có thể làm cách mạng nửa vời. 4 trong 5 vị trí ở hàng thủ đều đã trên 30 tuổi. Nhưng vị HLV người Italy có rất nhiều thời gian để tạo ra một đội tuyển trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Ông còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Brazil đến tận năm 2030. Trong những năm tới, lứa trẻ của Ancelotti sẽ trưởng thành, từ Estevao, Rayan cho đến Endrick... trở thành những trụ cột cho đội bóng của ông. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại là quá nhiều đau buồn và nỗi tủi hổ vì thất bại. Dù được tôn thờ ở Brazil, được các cổ động viên yêu mến và tin tưởng, được các cầu thủ kính trọng, Ancelotti vẫn khó có thể tránh được một làn sóng phê phán. Brazil đá World Cup với chất lượng tồi, với thảm họa trước Na Uy, đội trước đó chưa từng lọt vào đến tứ kết của World Cup.

Nhưng xét cho cùng, sau khi mọi chuyện lắng xuống, người ta hiểu rằng, một khi Ancelotti được ký hợp đồng đến tận World Cup 2030 nghĩa là phải có lý do. Ancelotti là HLV thứ tư đến nắm quyền ở đội tuyển Brazil kể từ khi HLV Tite thất bại ở World Cup 2022. Brazil cần nhiều thời gian để trở lại đỉnh cao. Và họ đặt toàn bộ niềm tin vào Ancelotti. Trong buổi họp báo sau trận, Ancelotti khẳng định là một chu kỳ mới của đội tuyển Brazil chắc chắn sẽ được mở ra sau World Cup này, và trong sự nghiệp của mình, ông cũng từng trải qua những lúc đen tối thế này.

Brazil có thực sự trở lại hay không, thời gian sẽ trả lời. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý: Cho tới trước World Cup 2030, Brazil đã trải qua 28 năm không giành được cúp vàng vô địch thế giới. Đó là khoảng thời gian giữa hai lần không vô địch World Cup dài chưa từng có trong lịch sử đội tuyển Brazil!

ANH THƯ (từ New York, Mỹ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/nhat-ky-world-cup-2026-roi-brazil-cung-phai-ve-nha-1047934