Nhẹ nhàng bước vào trái tim anh

Nắm tay bạn gái Nguyễn Thị Thu Huyền đi dạo dưới sân ga vào chiều hạ, cái nắng oi nồng đặc trưng của miền Bắc như thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương của chàng học viên Hoàng Đình Hoàng (Trường Sĩ quan Chính trị) khi họ sắp phải tạm xa nhau.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người yêu, Thu Huyền ghé vào tai anh thủ thỉ: “Đợi em về, chúng mình cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc anh nhé!”.

Nghe lời hẹn ước từ một nửa yêu thương, chàng sĩ quan tương lai như “cởi tấm lòng”, cả hai cùng mỉm cười bước tiếp. Phía trước là hai con đường song song, một bên đường gập ghềnh nhiều sỏi đá nhưng khi đến đích sẽ được nhìn thấy bầu trời cao rộng; còn bên cạnh là con đường bằng phẳng, nhanh đến đích nhưng trước mắt chỉ là những cây cỏ dại xung quanh. Cả hai quyết định lựa chọn con đường khó đi để khẳng định tình yêu, sự thủy chung và bản lĩnh của tuổi trẻ.

Hoàng Đình Hoàng nhớ lại kỷ niệm “có được người yêu”. Buổi tối hôm ấy, sau khi sinh hoạt đơn vị, anh lấy điện thoại gọi video cho mẹ, hỏi thăm sức khỏe gia đình. Không khí xung quanh vắng lặng khiến chàng học viên trẻ bâng khuâng nhớ nhà. Lướt một vòng qua Facebook, thấy ảnh đại diện trong bình luận của nhóm “Tâm sự cùng bộ đội” là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương nên anh tò mò kết bạn. Qua những dòng tin nhắn, anh biết nhà Hiền cách trường của mình 10km. Cảm nhận cô gái là người giàu tình cảm, biết quan tâm đến mọi người, đôi khi chỉ cần nghe những câu nói bâng quơ của anh, nàng đã đoán được ý và nhẹ nhàng hỏi thăm, chia sẻ, động viên chàng phấn đấu rèn luyện trong quân ngũ.

Nhớ lại lần hò hẹn đầu tiên trước cổng trường, đến giờ gặp nhưng đợi mãi không thấy bạn trai, sẵn có cuốn sổ và chiếc bút trong giỏ xe, nàng ngồi phác họa hình ảnh ngôi trường có bóng dáng của anh. Khi Đình Hoàng bước ra, cả hai nhanh chóng nhận ra nhau. Anh giải thích về sự chậm trễ do công việc đột xuất cần giải quyết. Thu Huyền mỉm cười và trao tặng anh cuốn sổ mình vừa vẽ. Ngỡ ngàng trước tài năng và ấn tượng về hình ảnh cô gái tết tóc hai bên có nụ cười rất duyên khiến chàng xao xuyến.

Hoàng Đình Hoàng và bạn gái Nguyễn Thị Thu Huyền.

Hoàng Đình Hoàng và bạn gái Nguyễn Thị Thu Huyền.

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hai động viên nhau cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe vượt qua đại dịch. Không được gặp gỡ, Thu Huyền đạp xe từ nhà đến trường chỉ để ngắm anh qua bức tường gần bệnh xá. Chàng và nàng nhìn nhau từ xa, trao gửi ánh mắt thay cho tín hiệu yêu thương rồi lại trở về. Sự quan tâm đó khiến anh thực sự cảm động.

Lần gặp gỡ thứ hai sau dịch, chàng sĩ quan tương lai chủ động mời bạn gái đi xem phim. Tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm và hộp sô-cô-la hình trái tim, anh ngỏ lời: “Cảm ơn em đã luôn bên cạnh, đồng hành với anh những tháng ngày qua. Không biết từ khi nào, em nhẹ nhàng bước vào trái tim anh, cho anh những rung cảm đầu đời, vừa mãnh liệt, vừa ấm áp”.

Trước lời ngỏ chân thành của bạn trai, nàng tựa đầu vào vai, nắm chặt tay anh thay lời đồng ý. Tình cảm của họ ngày càng gắn bó hơn theo thời gian. Trong sân Trường Sĩ quan Chính trị, các bạn cùng lớp thỉnh thoảng lại được chứng kiến hình ảnh cô gái tết tóc hai bên xinh xắn, đạp xe đến cổng trường đợi người yêu sau giờ tan học. Hè năm nay, Đình Hoàng chính thức đưa Thu Huyền về quê Nghệ An để ra mắt gia đình. Họ hẹn nhau, đợi nhau sau khi ổn định công việc sẽ cùng xây tổ ấm.

Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhe-nhang-buoc-vao-trai-tim-anh-736678