Nhẹ nhàng hạ Lào, Malaysia 'đổ bê tông' trên đỉnh bảng B

Trước hàng phòng ngự hớ hênh của Lào, ĐT Malaysia đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trong trận đấu ở bảng B vào chiều 9/12.

Đội tuyển Lào đã vào trận rất hứng khởi. Không còn tâm lý chơi thụ động, co cụm trước khung thành đội nhà như trận gặp Việt Nam. Ngay khi bóng lăn, Lào đã dâng cao dồn ép đối thủ. Thực sự là họ đã tạo ra được một vài cơ hội ấn tượng trong thời gian đầu.

Phút thứ 2, Billy Ketkeophomphone tung cú đá phạt nguy hiểm đưa bóng vọt xà trong gang tấc. Sau đó không lâu, Soukaphone Vongchiengkham chuyền bóng cho Billy Ketkeophomphone dứt điểm nhưng không thành.

Lào đã phải trả giá vì quá ham dâng cao tấn công. Phút thứ 9, trong một pha phản công, ba cái bóng áo vàng đã dễ dàng hạ hai cầu thủ áo trắng. Bóng được chuyển vào từ cánh trái để Rasid lao vào đệm lòng dễ dàng tung lưới, mở tỷ số cho Malaysia.

Rasid đệm lòng dễ dàng mở tỷ số

Rasid đệm lòng dễ dàng mở tỷ số

Phút 11, bóng tìm đến xà ngang khung thành Lào sau những cú dứt điển cận thành liên tiếp của Malaysia. Thế trận được hai bên duy trì rất thoáng đạt, hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Phút 22, lại là Ketkeophomphone tung cú đá phạt, lần này bóng đi thấp nhưng vẫn chệch cột dọc khung thành đi ra ngoài. Dường như cứ sau mỗi lần bỏ lỡ cơ hội, Lào lại phải trả giá. Phút 33, lại là Rasid ghi bàn. Anh bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ góc hẹp.

Bị dẫn 0-2, ĐT Lào vẫn nỗ lực chơi đôi công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoặc xa hơn là tìm kiếm điểm số đầu tiên. Họ không còn vào trận với tâm thế tử thủ, co cụm phòng ngự số đông như trong trận ra quân gặp ĐT Việt Nam nữa.

Rasid lập cú đúp trong hiệp 1 trước khi có hat-trick ở hiệp 2

Rasid lập cú đúp trong hiệp 1 trước khi có hat-trick ở hiệp 2

Các cầu thủ Lào thi đấu khá cởi mở và tấn công cũng khá đường nét. Thực tế là trong hiệp hai, thi thoảng họ vẫn có cơ hội. Như phút 62, số 17 của tuyển Lào có bóng ngay trước vòng cấm, nhưng trước khi có thể dứt điểm thì anh lại đỡ hụt, bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.

Nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của đối thủ, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc phần sân nhà trước khi phát động bóng dài lên tuyến trên dọc theo 2 cánh.

Thế trận chậm rãi được duy trì. Song Malaysia vẫn liên tiếp có cơ hội. Phút 71, Shahel Fikri băng xuống bên cánh phải rồi sút sệt nhưng bóng chệch mục tiêu. Sau đó liên tiếp các phút 74 và 75, lại Fikri có 2 pha dứt điểm trong tư thế thoải mái, nhưng anh vẫn không đưa bóng vào lưới.

Nhưng rồi đến phút 75 và 79, hàng thủ mở toang của Lào cũng phải trả giá khi lần lượt Sharul và Rasid ghi bàn nhẹ nhàng. Malaysia dẫn 4-0, trong đó Rasid có hat-trick. Sau đó anh ra nghỉ và Malaysia cũng hài lòng với tỷ số này.

Với chiến thắng đậm, Malaysia đã "đổ bê tông" vào ngôi đầu với trọn vẹn 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng-bại ấn tượng.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhe-nhang-ha-lao-malaysia-do-be-tong-tren-dinh-bang-b-post1399918.tpo