Nhẹ nhàng kết thúc mối tình 11 năm

Không còn tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định chia tay trong hòa bình để cho nhau lối đi riêng, ổn định lại cuộc sống.

Tháng 3, chúng tôi chia tay nhau sau 11 năm gắn bó. Gia đình, bạn bè đều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, tôi và cô ấy đều hiểu đây là quyết định đúng đắn, tốt đẹp nhất dành cho nhau ở thời điểm này.

Chúng tôi bên nhau từ khi còn học cấp 2. Khi đó, tình cảm chủ yếu là sự thương mến, kết hợp với một chút háo hức của thời niên thiếu.

Năm 2016, bạn gái tôi quyết định đến Mỹ du học. Ở tuổi 20, không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, tôi bối rối trước thông báo này. Nhiều nỗi lo lắng xoay quanh việc yêu xa trỗi dậy khiến tôi mơ hồ về mối quan hệ. Điều khiến tôi bất ngờ là cả hai xoay xở khá tốt trong suốt 7 năm tiếp theo.

Dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, tôi vẫn duy trì thói quen tặng em những món quà bất ngờ cho dịp quan trọng. Chênh lệch 12 giờ đồng hồ, chúng tôi sắp xếp thời gian để liên lạc bằng tin nhắn hay gọi video đều đặn. Cứ như vậy, hai đứa duy trì sự thân thiết, gần gũi như khi còn ở Việt Nam. Cả tôi và em đều nhận thấy đối phương thực sự là một nửa phù hợp để gắn bó lâu dài.

Mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu bất ổn khi tôi đề cập đến chuyện kết hôn. Bên nhau suốt quãng thời gian quá dài, tôi không còn muốn cô ấy là “bạn gái” nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ, em lại chần chừ, cho rằng cần dành thời gian để xây dựng sự nghiệp. Mặt khác, đôi bên cũng gặp khó khăn để thống nhất nơi sinh sống sau lễ cưới.

Em thích nhịp sống nhộn nhịp ở xứ cờ hoa, trong khi tôi lại mong ở gần gia đình hai bên. Bất đồng lớn dần và trở thành những cuộc cãi vã, tôi luôn tìm cách “dập tắt” để không khiến đôi bên áp lực. Song, mong muốn về một nhà vẫn liên tục âm ỉ trong lòng tôi.

Tháng 6/2022, nhân đợt em về Việt Nam thăm nhà, tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm bên nhau. Dịp này là cơ hội để chúng tôi ra mắt họ hàng, bạn bè hai bên, đồng thời cũng có ý nghĩa đôn đốc, hướng đến hôn lễ.

Tôi đảm nhiệm mọi khâu tổ chức, từ chọn địa điểm, trang trí tiệc đến các khoản quà cáp… Đặc biệt, tone chủ đạo của sự kiện là hồng phấn, màu yêu thích của cô ấy. Nhận thấy niềm vui ngập tràn trong ánh mắt nửa kia, tôi nghĩ mình đã tạo ra cú huých thành công.

Tuy nhiên, tình hình lại không hề khả quan và hứa hẹn như tôi kỳ vọng. Em vẫn chưa muốn kết hôn và điều đó khiến đôi bên rơi vào trạng thái bối rối, khó xử. Từ sau bữa tiệc, tôi nhận thấy nhiều vấn đề trục trặc hơn trong tình cảm đôi bên. Thậm chí, dù đã dành thời gian đi chơi xa cùng nhau, vấn đề của chúng tôi cũng không thể khá lên.

Đầu tháng 2, sau nhiều cuộc cự cãi căng thẳng, hai đứa quyết định cho nhau không gian riêng nhằm nhìn nhận lại mọi vấn đề. Một tháng sau, tôi và em quyết định chấm dứt cuộc tình 11 năm.

Nước mắt và tiếng sụt sùi xuất hiện liên tục trong buổi gọi video cuối cùng. Những kỷ niệm, cột mốc quan trọng liên tục hồi về như thước phim chiếu chậm và điều đó khiến tôi như chết lặng.

Tuy vậy, ai cũng biết đây là quyết định phù hợp nhất có thể dành cho đối phương. Đáng nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên nhiều hơn sau khi đưa ra quyết định này.

Nhìn lại những gì đã qua, tôi biết ơn em vì đã luôn sẵn sàng cùng mình vượt qua biết bao sóng gió của quá trình trưởng thành. Dẫu vậy, có lẽ đã đến lúc để tôi tập trung hơn vào bản thân, cũng như những dự định quan trọng cho tương lai riêng.

(Thắng Phạm, 26 tuổi, TP.HCM)

Hồng Anh

Ilustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhe-nhang-ket-thuc-moi-tinh-11-nam-post1423503.html