Nhen đốm lửa tri thức ở Đồn Đèn

Một sáng mùa đông, khi sương núi còn bảng lảng trên các triền đồi và những cánh rừng nguyên sinh, chúng tôi men theo những cung đường uốn lượn quanh co đến điểm trường Đồn Đèn của Trường Tiểu học Khang Ninh (xã Ba Bể). Nhìn từ xa, điểm trường hiện ra bé nhỏ, xinh xắn giữa đại ngàn...

Sinh hoạt đầu tuần ở điểm trường Đồn Đèn.

Sinh hoạt đầu tuần ở điểm trường Đồn Đèn.

Điểm trường xa nhất, nhiều gian khó nhất

Từ ngoài cổng nhìn vào sân trường, chúng tôi bắt gặp hình ảnh thân quen mà xúc động: các em học sinh vùng cao đang xếp hàng ngay ngắn trong buổi chào cờ và sinh hoạt đầu tuần. Những bộ quần áo còn đơn sơ, nhưng ánh mắt các em ánh lên niềm háo hức. Khi tên mình được xướng lên nhận phần thưởng, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ người Mông, Dao cùng những tràng vỗ tay phía dưới khiến không khí buổi sinh hoạt trở nên sôi nổi, ấm áp.

Điểm trường Đồn Đèn là một trong bốn điểm trường lẻ xa nhất của Trường Tiểu học Khang Ninh, cách trường chính hơn 10km, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Thầy giáo Nguyễn Văn Thức, người phụ trách điểm trường cho biết: Hiện nay, điểm trường có 67 học sinh, trong đó 39 em là người Mông, 28 em là người Dao, đến từ các thôn/bản Đồn Đèn, Phja Khao, Khuổi Slưn và Khuổi Luông.

Điểm trường chỉ có 7 thầy, cô giáo, phụ trách 5 lớp học ở các khối. Trong số đó, có 5/7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Để bám lớp, bám trường, đa số thầy, cô giáo phải vượt quãng đường từ 14-15km mỗi ngày, có người ở xa nhất tới gần 40km.

Cơ sở vật chất của điểm trường còn nhiều thiếu thốn. Trường chưa đủ điều kiện tổ chức ăn bán trú. Các em học sinh phải tự mang cơm từ nhà, nếu quên, các thầy, cô giáo lại san sẻ, hỗ trợ bằng mì tôm... Nhà trường hiện có 5 lớp học dùng chung một phòng tin học, chưa có phòng đọc riêng, phòng đa chức năng… Trong khó khăn, tinh thần vượt khó của cả thầy và trò vẫn luôn hiện hữu.

Người dân các thôn/bản quanh điểm trường phần lớn là hộ nghèo, cuộc sống mưu sinh vất vả khiến nhiều gia đình phải đi làm ăn xa, con cái gửi lại cho ông bà chăm sóc. Có em học sinh mỗi ngày phải đi bộ 6-7km để đến trường. Dẫu vậy, nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của điểm trường Đồn Đèn luôn được duy trì ổn định. Điều khiến thầy, cô giáo trăn trở nhất là làm sao để học sinh đến trường đầy đủ hơn. Bởi lẽ, với không ít em, con chữ vẫn dễ bị bỏ lại phía sau những lo toan mưu sinh của gia đình.

Khi tri thức được “chắp cánh”

Niềm vui đến với thầy và trò của điểm trường Đồn Đèn khi Chương trình “Chắp cánh tri thức - Kiến tạo trường học số” do Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Văn phòng Vietcombank và Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện vừa diễn ra. Chương trình đã mang theo những món quà thiết thực, ý nghĩa đối với một điểm trường vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Vườn hoa trên sân trường.

Vườn hoa trên sân trường.

Theo đó, chương trình trao tặng "Tủ sách Đinh Hữu Dư" với 3.000 đầu sách phù hợp lứa tuổi tiểu học, 10 máy tính để bàn, 1 chiếc ti vi, 20 bộ bàn ghế học sinh. Đặc biệt, chương trình “Đom đóm số” mang ý nghĩa hỗ trợ học sinh vùng khó khăn từng bước tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và tri thức mới tiếp tục trao tặng thêm 20 máy tính để bàn.

Việc lắp đặt các trang thiết bị được triển khai khẩn trương để sớm đưa vào phục vụ giảng dạy. Rời bục giảng sau tiết học, cô giáo Triệu Thị Hà, giáo viên tiếng Anh không giấu được niềm vui. Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Triệu Thị Hà, cho biết: Tiết học của lớp 4B vừa qua trở nên sinh động, hào hứng hơn rất nhiều nhờ những hình ảnh minh họa trên chiếc ti vi mới tinh. “Học tiếng Anh với học sinh vùng cao khó khăn hơn miền xuôi rất nhiều. Các em ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ, với hình ảnh trực quan. Những trang thiết bị này sẽ giúp các em hứng thú hơn, mạnh dạn hơn trong học tập”, cô giáo Triệu Thị Hà, cho biết.

Từ ngôi trường nhỏ bé trên đỉnh núi, những hạt mầm tri thức đang được gieo xuống. Mai này, khi lớn lên, những đứa trẻ ở Đồn Đèn sẽ mang theo hành trang là con chữ, là tri thức số để xây dựng, phát triển quê hương...

Lê Nhung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202601/nhen-dom-lua-tri-thuc-o-don-den-af3271f/