Nhiếp ảnh gia cảnh báo Trái đất có thể sớm không còn động vật hoang dã
Nhiếp ảnh gia thiên nhiên Margot Raggett cảnh báo rằng nếu nhân loại tiếp tục đi theo con đường hiện nay, các cảnh quan tự nhiên trên thế giới có thể sớm trở nên trống vắng bóng dáng loài động vật hoang dã.

Tê giác trắng tại tỉnh North-West, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN
Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực bảo tồn và chống biến đổi khí hậu đang bị thụt lùi ở nhiều nơi.
Theo tờ The Guardian ngày 18/10, nhiếp ảnh gia Margot Raggett trong 10 năm qua đã tập trung gây quỹ cho các hoạt động bảo tồn thông qua dự án Remembering Wildlife - bộ sách ảnh phi lợi nhuận quy tụ tác phẩm của nhiều nhiếp ảnh gia thiên nhiên hàng đầu thế giới. Ra mắt từ năm 2015, loạt ấn phẩm này đã đóng góp khoảng 1,2 triệu bảng Anh cho các tổ chức bảo tồn động vật. Tuy nhiên, bà nhận định những nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt sau các điều chỉnh chính sách tại Mỹ và Anh.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2020. Sau đó, Tổng thống Joe Biden khôi phục cam kết, nhưng đến nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump lại một lần nữa tuyên bố rút khỏi thỏa thuận. Tại Anh, cả đảng Bảo thủ và Reform UK đều cam kết sẽ hủy bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bà Raggett nhận định, điều này cho thấy “chúng ta đã đi lùi một bước” so với kỳ vọng toàn cầu cách đây vài năm.
Ấn phẩm mới nhất của bà mang tên "Ten Years of Remembering Wildlife" được phát hành kèm theo cả những bức ảnh gốc và phiên bản đã xóa sạch hình ảnh động vật, từ gấu Bắc Cực, báo gêpa đến tê tê. Raggett cho biết bộ ảnh được thực hiện với mục đích gợi sự suy ngẫm, nhắc nhở công chúng rằng thế giới có thể phải đối diện một tương lai nơi các cảnh quan tự nhiên hoàn toàn vắng bóng loài hoang dã.
Dù phần lớn sự nghiệp gắn bó với các vùng đất xa xôi như Kenya, Tanzania hay Bhutan, Raggett cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Anh. Chính phủ nước này đặt mục tiêu xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà trong nhiệm kỳ đầu, đồng thời yêu cầu Cơ quan Môi trường nới lỏng quy trình phê duyệt. Bà kêu gọi tạm dừng kế hoạch trên, nhấn mạnh cần ưu tiên khai thác các khu đất nâu bỏ hoang thay vì tiếp tục xâm lấn môi trường tự nhiên.
Bà Raggett cho biết bà quyết tâm hành động sau khi tận mắt chứng kiến một con voi bị bắn tên tẩm độc và chết trong đau đớn ở Kenya. Từ đó, bà thành lập dự án để gây quỹ và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng nạn săn trộm vẫn hoành hành, đặc biệt ở Nam Phi với các vụ giết tê giác để lấy sừng. Dù việc Trung Quốc cấm buôn bán ngà voi từng tạo ra hiệu quả tích cực, nhưng các sản phẩm từ động vật hoang dã vẫn len lỏi trong thị trường chợ đen tại nhiều quốc gia châu Á.
Bà nhấn mạnh rằng nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt tại khu vực châu Á, là nguyên nhân then chốt khiến nạn săn trộm tiếp tục tồn tại. Theo bà Raggett, đây vẫn là một hoạt động tội phạm có quy mô lớn và chưa có dấu hiệu chấm dứt.