Nhiếp ảnh gia 'săn' khoảnh khắc nước triều lên tại TP.HCM

Nhiều nhiếp ảnh gia ra bờ sông Sài Gòn săn ảnh triều cường. Một số người ngâm chân dưới nước để chờ đợi khoảnh khắc nước lên cao đúng lúc hoàng hôn.

Đỉnh triều: 17-19h ngày 17/11
Trạm Phú An và Nhà Bè: mực nước có thể đạt mức 1,7-1,75 m (cao hơn mức báo động 3 từ 0,1-0,15 m)
Các khu vực bị ngập: Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), đường Nguyễn Bình, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), đường Hoàng Diệu (quận 4), phường Thảo Điền (quận 2) và bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh)

17:30 17/11

TP.HCM có thể ngập nặng vì kỳ triều cường cao nhất năm

Ảnh: Thuận Thắng.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, kể từ ngày 15/11, mực nước tại trạm Phú An - sông Sài Gòn lên nhanh, đỉnh triều sẽ xuất hiện 2 khung thời gian, 16-18h và 17-19h. Dự báo các ngày 15-17/11, đỉnh triều vượt mức báo động 3.

Tình trạng ngập tại TP.HCM sẽ xuất hiện tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) và Quốc Hương (quận 2)...

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng ngập lụt ở vùng trũng, thấp. Những nơi hay bị ngập, người dân cần kê cao đồ dùng, nhất là thiết bị điện. Khi nước tràn vào nhà, người dân cần ngắt điện lưới để đề phòng điện giật.

17:36 17/11

Triều cường lên vào giờ tan tầm

Trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), triều cường lên vào giờ tan tầm khiến đường biến thành sông, các phương tiện đi lại khó khăn.

Ảnh: Chí Hùng.

17:43 17/11

Mò điện thoại giữa lòng đường ngập nước

Lúc 17h30, xe cộ di chuyển trên đường Lương Định Của (quận 2) phải trèo lên vỉa hè lổn nhổn đất đá. Lòng đường ngập sâu khoảng 30 cm, kéo dài hơn 100 m.

Ông Được, một người dân sinh sống tại quận 2 đang mò tìm điện thoại giúp một người qua đường. Đoạn đường Lương Định Của nhiều gạch, sỏi bị nước che khuất khiến nhiều xe loạng choạng.

Giao thông trên đường Lương Định Của lúc 17h30. Ảnh: Phương Lâm.

18:02 17/11

Đẩy xe máy qua đoạn đường ngập

Đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) ngập trong nước do triều cường dâng cao. Nhiều xe chết máy khi qua đoạn đường này.

Nguyễn An (20 tuổi) chở bạn đi làm về qua đoạn nước ngập thì xe chết máy. Cậu đang trên đường từ quận 4 về quận 7.

“Triều cường được mấy bữa rồi, hôm nay tưởng không ngập nữa mà vẫn ngập", An chia sẻ.

Ảnh: Chí Hùng - Quỳnh Danh.

18:37 17/11

Ngồi ngắm hoàng hôn giữa mênh mông nước

Trước khi nắng tắt, nhiều nhiếp ảnh gia có mặt tại bờ sông Sài Gòn để săn khoảnh khắc triều cường. Nhiều bạn trẻ ngồi ngâm chân uống cafe bên bờ sông.

Ngọc Nhi và Thanh Thúy cho biết đây là lần đầu hai bạn thử cảm giác ngồi uống nước khi triều cường lên. "Mặc dù hơi sợ nhưng vui", Ngọc Nhi nói.

Ảnh: Duy Hiệu - Thuận Thắng.

19:01 17/11

Nước ngập hết bánh xe, phương tiện chết máy hàng loạt

Lúc 18h tại đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), triều cường đã dâng cao quá bánh ôtô, xe máy. Phương tiện chết máy khiến nhiều tài xế mắc kẹt giữa biển nước, chờ cứu hộ đến sửa xe.

Ảnh: Quỳnh Danh.

19:05 17/11

Bữa ăn giữa biển nước

Lúc 19h tại xóm Đáy (phường 25, quận Bình Thạnh), gia đình của bà Ngọc (áo đỏ bên trái) phải ngồi ăn cơm ngay lúc triều cường lên cao. Bà cho biết đây là ngày thứ 3 liên tiếp xóm Đáy bị ngập sâu do triều cường

Ảnh: Văn Nguyện.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhiep-anh-gia-san-khoanh-khac-nuoc-trieu-len-tai-tphcm-post1153161.html