'Nhiễu điều phủ lấy giá gương…'

'Vừa đến chốt Tân Lập, huyện Đồng Phú, mọi người đều mệt và đói nhưng đã được đoàn thiện nguyện phát mỗi người 1 hộp cơm rất ngon. Trước khi đi, các lực lượng còn hỗ trợ kiểm tra, sửa xe giúp gia đình, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền, người dân Bình Phước' - chị Nguyễn Thị Ngọc Oánh xúc động.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của công dân Bình Phước có nhu cầu trở về tỉnh tại chốt Tân Lập

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của công dân Bình Phước có nhu cầu trở về tỉnh tại chốt Tân Lập

Chị Oánh là một trong hơn 1.500 người từ các tỉnh, thành phía Nam về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2, xã Tân Lập, ngày 9-10 và được tỉnh Bình Phước “tiếp sức” trên chặng hành trình về quê ở tỉnh Gia Lai.

Ấm lòng khách đường xa

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Oánh ở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai mang theo 2 con nhỏ đến tỉnh Đồng Tháp bán hàng rong mưu sinh. Dịch Covid-19 phức tạp, mấy tháng không bán được hàng, không có thu nhập nên tiền tiết kiệm cũng đã tiêu xài hết, cả nhà chị Oánh quyết định chở nhau về quê bằng xe lôi. Chiếc xe được chằng, buộc bằng khung bạt tạm bợ nhưng lại giống như căn nhà di động bởi ngoài chở 4 thành viên, còn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cuộc di chuyển lịch sử của gia đình trên chiếc xe cũ rất nguy hiểm nhưng anh chị không còn cách khác.

Trong những đoàn người di chuyển từ phương Nam về quê tại các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và miền Bắc, có rất nhiều gia đình trẻ bồng bế con nhỏ. Những đứa trẻ theo cha mẹ, sau quãng đường xa đã trở nên mệt mỏi, đói khát, mặt mũi lem luốc. Trong số đó có cả những em bé mới 1 tuần tuổi, cũng phải vượt đường xa.

Anh Nay Long (dân tộc Jrai) ở tỉnh Gia Lai cho biết, vợ chồng anh làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Suốt 3 tháng công ty đóng cửa nên anh không có việc làm. Vợ anh lại mới sinh con đầu lòng ở nhà trọ nên mọi thứ vô cùng khó khăn. Khi Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội, anh quyết định chở vợ, con về quê. “Con em còn non quá, vợ còn đau và yếu nên em đi chậm và thường xuyên nghỉ ven đường để vợ nghỉ ngơi, thay tã, chăm em bé. Tới đây (chốt Tân Lập) được người Bình Phước quan tâm tặng đồ ăn, nước uống, chúng em mừng lắm”.

Cuộc hành trình của hàng chục ngàn lao động từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê, đi qua địa bàn Bình Phước đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Biết thông tin lực lượng chức năng của tỉnh cần phương tiện hỗ trợ người dân đi qua địa bàn, anh Lê Minh Tấn, chủ xe khách biển số 61F-001.43 ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng đã đăng ký tham gia hỗ trợ miễn phí cho ai có nhu cầu. Thực hiện công việc thiện nguyện này từ ngày 7-10, đến nay anh Tấn đã hỗ trợ trên 100 người đi qua tỉnh. Một số người dân ở huyện Bù Đăng cũng đã gửi anh hàng trăm phần quà để tặng người đi đường.

Những ngày qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã vận động, ủng hộ hàng chục ngàn phần quà dành tặng người dân đi qua địa bàn tỉnh. Dù chỉ là chai nước, ổ bánh mì hay gói mì nhưng tất cả đều trọn tình dân tộc, thắm nghĩa đồng bào, ấm lòng người trong đại dịch.

Kiểm soát chặt người về từ vùng dịch

Cùng đoàn người về Tây nguyên, miền Trung, miền Bắc, những ngày đầu tháng 10 chốt Tân Lập còn kiểm soát khoảng 300 người/ngày có nhu cầu về Bình Phước. Những ngày gần đây, số người về tỉnh đã giảm nhiều.

Thực hiện các quy định của tỉnh về phòng, chống dịch, lực lượng chức năng tại chốt Tân Lập đã kiểm soát chặt từng đối tượng. Đại úy Nguyễn Đình Tân, Công an huyện Đồng Phú trực tiếp làm nhiệm vụ tại chốt cho biết, công tác kiểm soát rất vất vả, bởi nhiều người có nhu cầu về Bình Phước nhưng không đủ giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân (căn cước công dân), sổ hộ khẩu. Cũng có vài trường hợp làm giả các giấy tờ liên quan nhằm qua mặt cơ quan kiểm soát. Nhiều người không hiểu quy định nên phải giải thích rất nhiều lần.

Từ ngày 2 đến 15-10, chốt Tân Lập kiểm soát trên 65 ngàn người đi qua địa bàn Bình Phước về các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và miền Bắc. Để hỗ trợ bà con vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa kiểm soát phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, các lực lượng chức năng của Bình Phước đã tổ chức dẫn đoàn hợp lý, khoa học. Tuy nhiên từ 0 giờ ngày 17-10, Bình Phước đã chính thức tạm dừng việc tổ chức dẫn đoàn người qua tỉnh.

Thượng tá PHẠM CHÍ LÂN, Phó trưởng Công an huyện, Phó trưởng ban Thường trực điều hành Chốt số 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Tại khu vực kiểm soát y tế, ngoài y, bác sĩ và các kỹ thuật viên làm công tác xét nghiệm, còn có các tình nguyện viên hỗ trợ người dân khai báo y tế, làm các thủ tục theo quy định. Anh Thân Trọng Lợi, tình nguyện viên xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú cho biết: “Khó nhất là những người không biết chữ, không có điện thoại, thậm chí còn không nhớ địa chỉ cụ thể nơi đi, nơi đến, do vậy có nhiều trường hợp chúng tôi đề nghị quay đầu xe”.

Thời gian qua, đã có vài trường hợp lợi dụng đám đông trà trộn vào dòng người đi qua địa bàn tỉnh, sau đó tách đoàn rẽ lối tắt về nhà. Việc né chốt kiểm soát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để khắc phục vấn đề này, tỉnh đã tổ chức lực lượng công an, quân đội, trưng dụng dân quân, công an bán chuyên trách các xã, phường tham gia giám sát tại các đường rẽ, không để trường hợp nào tách đoàn vào tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng tiếp tục thực hiện tốt việc đón công dân trở về và cách ly theo quy định.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127739/nhieu-dieu-phu-lay-gia-guong