Nhiều đôi ở TP.HCM 'chốt cưới lẹ' nhờ chung sở thích chạy bộ

Đến với chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, nhiều người còn 'lãi' thêm một người bạn đồng hành. Tình yêu, hôn nhân của họ khăng khít hơn nhờ chung đam mê và mục tiêu.

Mồ hồi, tóc bết, quần áo thể thao, những bước chạy... không phải là công thức hoàn hảo cho tình yêu. Chạy bộ và hẹn hò từng là hai điều tưởng như không liên quan gì tới nhau vì "không có điều gì kém lãng mạn hơn chạy bộ", theo Independent.

Thế nhưng, xu hướng đang thay đổi. Ngày nay, các câu lạc bộ chạy bộ có vai trò như app hẹn hò. Người độc thân tìm thấy tình yêu ở sân chạy và các cặp đang hẹn hò hoặc đã kết hôn cảm thấy gắn bó hơn thông qua môn thể thao này.

Khi ngày càng ưu tiên lối sống lành mạnh, coi trọng sức khỏe thể chất, nhiều người cũng muốn tìm một nửa kia có cam kết tương tự để dễ hòa hợp. Hơn thế, niềm đam mê, sở thích chung như chạy bộ tạo ra nền tảng tự nhiên để xây dựng mọi mối quan hệ.

Tri Thức - Znews trò chuyện với 3 cặp đôi ở TP.HCM để tìm hiểu sở thích chạy bộ cũng như cách môn thể thao này gắn kết họ với nhau trong mối quan quan hệ lãng mạn và cuộc sống hôn nhân.

"Tán đổ" bạn thân nhờ chạy bộ

Quang Đức - Bê Ly (29 tuổi)

Chạy bộ là một trong số ít những môn thể thao vợ chồng tôi có thể chơi chung và cũng gắn với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cả hai.

Tôi bắt đầu tập chạy bộ vào năm 2020 để rèn luyện sức khỏe và đặt mục tiêu chinh phục đỉnh Fansipan cùng các đồng nghiệp. Lúc đó, tôi còn làm việc ở Phú Quốc và Ly sống tại TP.HCM.

Ban đầu, chúng tôi giữ liên lạc như hai người bạn thân vì đã chơi chung hơn 5 năm. Nhưng trong những ngày tập chạy bộ, tôi dậy tầm 5h, đồng thời thường gửi cho Ly một tin nhắn hoặc bức ảnh chụp cảnh biển buổi sáng. Có lẽ chính những tin nhắn đó là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu, hôn nhân của hai đứa sau này.

Khoảng một năm sau, tôi chuyển về TP.HCM. Cứ sáng sớm cuối tuần, tôi lại chạy bộ từ nhà mình ở TP Thủ Đức lên nhà của Ly ở quận Bình Thạnh. Công viên Thanh Đa hay các khu đô thị nhiều cây xanh ở Thủ Đức là địa điểm hẹn hò yêu thích của chúng tôi vào thời điểm đó.

Hai năm đầu, tôi chỉ chạy bộ một mình, thỉnh thoảng tham gia các giải chạy lớn cùng đồng nghiệp. Ban đầu, vợ tôi chỉ đứng ở đích đón. Nhưng sau đó, phần vì thấy không khí vui, phần vì được tôi cổ vũ, vợ tôi đã quyết định đăng ký tham gia hai giải chạy trong năm ngoái. Thường thì tôi sẽ đăng ký chạy cự ly 21 km, còn Ly chinh phục mốc 10 km.

Chúng tôi cố gắng duy trì thói quen cùng nhau chạy bộ 2 lần/tuần, có thể tập luyện với cường độ cao hơn trong 3-4 tháng trước giải chạy. So với lúc chạy một mình, tôi cảm thấy hào hứng, có động lực hơn nhiều vì có bạn đồng hành. Điều đặc biệt là cả hai vợ chồng tôi đều quan niệm chạy bộ như một hình thức thiền. Vì khi chạy, chúng tôi bỏ hết mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào nhịp tim, bước chạy; chú ý lắng nghe, nhìn ngắm và cảm nhận.

Cũng vì quá yêu thích chạy bộ, sau khi kết hôn, hai vợ chồng dễ dàng thống nhất lựa chọn nơi ở: một nơi có khuôn viên/công viên rộng, thoáng đãng và nhiều cây xanh. Hiện tại, chúng tôi đã chuyển về một khu dân cư như vậy ở TP Thủ Đức. Dù công việc bận rộn, cả hai vẫn luôn dành thời gian chạy bộ cùng nhau vào chiều cuối tuần.

"Chốt cưới" vì chung sở thích chạy bộ

Quỳnh Anh (23 tuổi) - Quốc Anh (28 tuổi)

Tôi và chồng quen nhau thông qua một chuyến leo núi, sau đó tiến triển mối quan hệ nhờ có chung sở thích chạy bộ. Khoảng đầu năm 2021, phong trào chạy bộ ở Việt Nam chưa thực sự phổ biến như bây giờ, tôi không có quá nhiều bạn là runner nên khi gặp anh, cảm giác nói chuyện rất hợp và có nhiều điểm giống nhau.

Chạy bộ cũng là cầu nối để hai đứa làm quen nhiều hơn vì khi chạy có nhiều điều để chia sẻ, từ lịch trình chạy, trang phục, các giải chạy.

Đến khi hẹn hò, tôi hay nói đùa với chồng rằng lợi ích của việc chạy bộ là hẹn hò… đỡ tốn tiền, cũng không quá áp lực phải đi “date” chỗ này chỗ kia. Cứ có thời gian rảnh chung, hai đứa sẽ nghĩ tới việc chạy bộ đầu tiên.

Tôi cũng từng nói với chồng rằng một trong những lý do để tôi “chốt cưới” anh là vì anh cũng thích chạy bộ. Ngoài việc cùng chia sẻ sở thích, tôi cảm thấy có nửa kia là runner thì hai bên sẽ hiểu, thông cảm cho việc tập luyện của mình, việc mình sẵn sàng chi 5-10 triệu đồng cho một món đồ chạy bộ.

Đến nay khi đã về chung một nhà, sở thích chạy bộ vẫn là thứ được vợ chồng tôi nuôi dưỡng, có chăng khác là cùng xuất phát từ một điểm chạy thay vì đưa đón nhau như trước.

Vợ chồng cùng chạy để nâng cao sức khỏe

Huyền Trang - Khắc Tiến (33 tuổi)

Vợ chồng tôi kết hôn đã 7 năm nhưng mới bắt đầu chạy bộ khoảng 2 năm trở lại đây. Anh chạy bộ để tập phục hồi sau phẫu thuật đứt dây chằng lần 2 do đá bóng. Trong khi đó, tôi tăng cân sau khi sinh bé thứ hai và sức khỏe cũng kém. Thế rồi chồng “rủ rê” tôi chạy để vừa giảm cân, vừa nâng cao sức khỏe.

Chạy bộ thay đổi cuộc sống của hai vợ chồng khá nhiều. Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ cùng chơi một môn thể thao nào với nhau, thường thì anh đá bóng, tennis, bơi; còn tôi tập yoga. Từ ngày cùng nhau chạy bộ, hai đứa lại có thêm nhiều điểm chung, nhiều đề tài để chia sẻ mỗi ngày.

Sau mỗi buổi chạy, tinh thần, sức khỏe của tôi cũng tốt lên nhiều, cảm thấy phấn chấn và làm việc hiệu quả hơn. Chúng tôi đăng ký thêm nhiều giải chạy, để vừa kết hợp đi du lịch + chạy bộ. Giờ thì ngoài đồng hành trong cuộc sống, hai vợ chồng còn đồng hành với nhau trên đường chạy.

Hiện tại, chúng tôi duy trì lịch chạy bộ 4-5 buổi/tuần. Thường là trong tuần chạy ngắn (5-7 km) và cuối tuần chạy dài hơn (10 km). Tháng 6 tới, chúng tôi sẽ đăng ký một giải chạy ở Quy Nhơn, anh HM (bán marathon - 21 km) còn tôi 10 km.

Ánh Hoàng - Huệ Lâm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhieu-doi-o-tphcm-chot-cuoi-le-nho-chung-so-thich-chay-bo-post1479332.html