Nhiều học sinh đập lợn đất ủng hộ đồng bào miền Bắc thân yêu

Nhiều học sinh trên cả nước đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bảo Nhi và Đăng Nguyên mang lợn đất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sáng 11/9.

Bảo Nhi và Đăng Nguyên mang lợn đất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sáng 11/9.

Ngày 11/9, hai em Từ Đăng Nguyên và Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi, học sinh Trường THCS Kiến Thiết, quận 3, Tp.HCM đã có mặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM từ sớm.

Cầm trên tay 2 con lợn đất, Bảo Nhi và Đăng Nguyên cho biết, đây là món quà nhỏ gửi đến các bạn học sinh đang gặp khó khăn ở miền Bắc.

Theo Đăng Nguyên, đây không phải là lần đầu tiên quyên góp lợn đất. Trước đây, Nguyên cũng từng có nhiều lần làm thiện nguyện.

“Có lần em dùng toàn bộ số tiền trong lợn đất để đưa mẹ mua đồ về nấu cơm chay cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng em cảm thấy rất vui vì mình làm được việc tốt cho xã hội”, Nguyên cho hay.

Hai chú lợn đất là số tiền tiết kiệm dành dụm hơn 1 năm của Bảo Nhi và Đăng Nguyên.

Hai chú lợn đất là số tiền tiết kiệm dành dụm hơn 1 năm của Bảo Nhi và Đăng Nguyên.

Em Bảo Nhi chia sẻ, những ngày qua, nhìn thấy hình ảnh trường học bị lũ tàn phá, cuốn sạch mọi thứ, cô học trò này cảm thấy xót thương cho những bạn bè cùng trang lứa, đồng bào miền Bắc.

“Em may mắn vì ngay bây giờ vẫn có thể đến trường, được đi học an toàn, còn các bạn đang gặp nhiều nguy hiểm. Không chỉ sách vở bị cuốn trôi mà tính mạng của các bạn còn đang bị đe dọa. Đã có rất nhiều người mất tích,…”, Bảo Nhi chia sẻ với Giáo dục và Thời đại.

Được biết, từ số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hằng ngày, Bảo Nhi sử dụng một nửa cho sinh hoạt cá nhân, một nửa còn lại để dành nuôi lợn đất.

“Em bắt đầu nuôi lợn đất từ mùa hè năm ngoái. Dự định ban đầu khi nuôi cũng là để dành ủng hộ đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Hôm nay, khi đập lợn đất ra, mặc dù chỉ quyên góp được 520.000 đồng nhưng em hy vọng có thể giúp đỡ chút ít phần nào đến đồng bào vùng bão lũ”, Bảo Nhi cho biết.

Từ số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hằng ngày, Bảo Nhi sử dụng một nửa cho sinh hoạt cá nhân, số còn lại để dành nuôi lợn đất.

Từ số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hằng ngày, Bảo Nhi sử dụng một nửa cho sinh hoạt cá nhân, số còn lại để dành nuôi lợn đất.

Cô Đỗ Khánh Duyên, Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Kiến Thiết chia sẻ, rất vui mừng khi thấy hành động ý nghĩa của hai em học sinh.

Ngay khi có thông tin ủng hộ đồng bào miền Bắc, Đăng Nguyên và Bảo Nhi đã chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xin ủng hộ lợn đất và được nhà trường bố trí giáo viên hỗ trợ đưa hai em đến đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM để quyên góp.

Trước đó, ngày 10/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM cũng tiếp nhận nhiều trường hợp là học sinh mang lợn đất, tập sách đến ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Em Trần Diệp Nhi và Nguyễn Khải Hòa quyết định đập lợn đất để gửi tiền ủng hộ khắc phục hậu quả siêu bão Yagi.

Em Trần Diệp Nhi và Nguyễn Khải Hòa quyết định đập lợn đất để gửi tiền ủng hộ khắc phục hậu quả siêu bão Yagi.

Trước những hình ảnh đau thương do bão Yagi gây ra, em Nguyễn Khải Hòa (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học-THCS-THPT Sao Việt Gia Lai, Tp.Pleiku, Gia Lai) và bạn Trần Diệp Nhi (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP.Pleiku) đã quyết định đập lợn đất đã "nuôi" nhiều năm.

Tổng số tiền của Hòa 5 triệu đồng, Nhi 1 triệu đồng đã được cha mẹ chuyển vào số tài khoản báo Tiền Phong (1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội). Đây là quỹ riêng của hai em tích cóp từ tiền thưởng của trường, lì xì, bán nhôm nhựa…

Theo Tiền Phong, Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh nhà trường đã có mặt ở trường để tham gia lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ. Ảnh NTCC.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ. Ảnh NTCC.

Theo thống kê của Ban giám hiệu nhà trường, số tiền thu về được sau buổi sáng phát động là hơn 35 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhà trường sẽ chuyển về Công đoàn ngành Giáo dục để ủng hộ học sinh, người dân ở vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc.

Nhiều học sinh Hà Tĩnh hướng đến người dân vùng lũ.

Nhiều học sinh Hà Tĩnh hướng đến người dân vùng lũ.

Hưởng ứng phát động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức vận động cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Chia sẻ với VOV thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh cho biết, việc tổ chức quyên góp, ủng hộ được thực hiện theo hai hình thức trực tiếp tại trường đối với cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh và hình thức chuyển khoản đối với cha mẹ học sinh.

Hoạt động quyên góp, ủng hộ được thực hiện minh bạch và toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển về MTTQ Tp.Hà Nội để phân bố về những khu vực người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

"Đối với hoạt động tổ chức tết Trung thu cho học sinh, nhà trường sẽ dừng tổ chức. Toàn bộ kinh phí dành cho hoạt động này dự kiến sẽ được chuyển sang ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hơn lúc nào hết, lúc này, thầy cô giáo và các em học sinh hiểu chung tay hỗ trợ đồng bào. Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp", ông Cường cho biết.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-hoc-sinh-dap-lon-dat-ung-ho-dong-bao-mien-bac-than-yeu-204240911163326456.htm