Nhiều người chọn ở lại thủ đô mưu sinh dịp lễ Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều người lao động chọn cách ở lại Thủ đô Hà Nội làm việc, kiếm thêm thu nhập.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Có người lựa chọn về quê thăm gia đình, có người du lịch "xả stress" sau những ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng có nhiều người lao động lựa chọn ở lại Thủ đô để tiếp tục mưu sinh.

Sau nhiều ngày tính toán, cân nhắc anh Hương, thợ cắt tóc, quyết định ở lại Hà Nội làm việc thay vì về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Anh Hương cho biết, năm nay dù nghỉ lễ dài nhưng kinh tế còn khó khăn nên anh ở lại Hà Nội. Anh đăng ký làm thêm 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, còn 2 ngày dành thời gian nghỉ ngơi, dạo chơi quanh Hà Nội.

Anh Hương lựa chọn ở lại thủ đô kiếm thêm thu nhập.

Anh Hương lựa chọn ở lại thủ đô kiếm thêm thu nhập.

"Tôi ở lại Hà Nội dịp lễ là bởi không đặt được xe về quê, nên quyết định ở lại đăng ký làm thêm để tăng thu nhập. Ngày lễ mọi người ai cũng về quê, hoặc đi du lịch nên lượng khách đến cắt tóc cũng ít hơn so với ngày thường. Nhưng được khách nào hay khách đấy", anh Hương chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Đình Bắc (taxi công nghệ) cũng chấp nhận đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Anh cho biết, gia đình và bạn bè anh lên kế hoạch đi du lịch nhưng hầu hết các địa điểm đều quá tải. Không chỉ vậy, chi phí, giá cả cũng đắt đỏ hơn rất nhiều.

Anh Bắc nói: "Ngày lễ ai làm thì vẫn làm, tuy nhiên vắng khách hơn ngày thường, lượng khách đặt xe đông chủ yếu vào những ngày cận nghỉ lễ và gần hết kỳ nghỉ lễ do nhu cầu đi lại tăng cao. Đây là cơ hội cho nhiều tài xế công nghệ tăng cuốc, có thêm thu nhập".

Nghỉ lễ 2/9, anh Bắc chọn ở lại Hà Nội để chạy taxi kiếm thêm thu nhập.

Nghỉ lễ 2/9, anh Bắc chọn ở lại Hà Nội để chạy taxi kiếm thêm thu nhập.

Còn chị Trần Thị Hoa (quê Ninh Bình) là lao động tự do. Với chị ngày lễ cũng giống như ngày thường, chị phải đi làm để lo cho cuộc sống. Ra Hà Nội đã 5 năm chị làm nghề bán hàng rong - chủ yếu là đồ ăn uống lặt vặt, nên ngày nghỉ lễ tranh thủ tìm thêm khách hàng mới.

Theo chị Hoa, một ngày làm việc vào ngày lễ 2/9 của chị cũng giống như ngày thường, kéo dài từ 6 giờ sáng tới 11 giờ tối. Sáng 6 giờ chị đi chợ đầu mối lấy hoa quả về gọt, ngâm, dầm. Chị luộc cả khoai, làm bánh... sau đó hơn 7 giờ thì quẩy gánh hàng rong đi khắp phố cổ. Lúc mỏi chân chị dừng lại ở tuyến phố đi bộ để ngồi nghỉ và bán hàng.

"Ngày bình thường kiếm được một hai trăm nghìn, ngày lễ này nếu may mắn có thể kiếm được hơn 1 chút, nhưng cũng vất vả lắm", chị Hoa bùi ngùi..

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-nguoi-chon-o-lai-thu-do-muu-sinh-dip-le-quoc-khanh-2-9-169240831154401901.htm