'Nhiều người đứng sững vì sốc': Phóng viên kể lại cuộc khẩu chiến trong Phòng Bầu dục
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc tranh luận nảy lửa với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Một phóng viên có mặt bên trong Phòng Bầu dục đã kể lại toàn bộ sự việc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc tranh luận căng thẳng tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/2. Ảnh: AFP.
Buổi họp ngày hôm đó, như thường lệ, bắt đầu với cùng một nghi thức mà Nhà Trắng dành cho các chuyến thăm các quan chức nước ngoài.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón tại cửa Cánh Tây với đội quân danh dự, các nhà lãnh đạo bắt tay nhau một cách lịch sự.
Chúng tôi đã ở Phòng Bầu dục với tư cách là thành viên của nhóm truyền thông về Ukraine, chứng kiến các thủ tục được chuẩn bị kỹ càng và khoảng nửa giờ nói chuyện lịch sự.
Ông Zelensky trao cho ông Trump chiếc đai vô địch của võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk.
Ông Trump ngợi khen trang phục của ông Zelensky.
Cho đến thời điểm đó, mọi thứ còn mang đậm chất ngoại giao.
Nhưng chỉ ít phút sau, điều chưa từng có tiền lệ đã xảy ra. Giọng điệu vui vẻ giữa các nhà lãnh đạo đã chuyển sang gay gắt và hỗn loạn. Những giọng nói vang lên, đôi mắt trợn ngược, những lời nói mạnh mẽ - và tất cả đều diễn ra trước ống kính của giới truyền thông.
Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích nhà lãnh đạo đến thăm, cáo buộc ông Zelensky không đủ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ của Mỹ đã duy trì nỗ lực chiến tranh của Ukraine.
Căng thẳng bùng lên khi Phó Tổng thống J.D. Vance nói với ông Zelensky rằng chiến tranh phải kết thúc thông qua ngoại giao. “Loại ngoại giao nào?”, ông Zelensky hỏi lại.
Nói với Tổng thống Ukraine, ông Vance cho rằng việc ông đến Phòng Bầu dục và trình bày trường hợp của mình trước giới truyền thông Mỹ là "thiếu tôn trọng" và yêu cầu ông cảm ơn ông Trump vì sự lãnh đạo của ông.
Các nhà báo trong phòng há hốc mồm theo dõi một cuộc cãi vã bất thường diễn ra sau đó.
"Ông đã nói đủ rồi. Ông sẽ không thắng được đâu", ông Trump đã nói với ông Zelensky tại một thời điểm. "Ông phải biết ơn. Ông không có quân bài nào cả".
“Tôi không chơi bài”, ông Zelensky trả lời. "Tôi rất nghiêm túc, thưa Tổng thống. Tôi là Tổng thống đang trong một cuộc chiến".
Ông Trump trả lời: “Ông đang đánh bạc với Thế chiến III. Và những gì ông đang làm là rất thiếu tôn trọng đất nước này, đất nước đã ủng hộ ông nhiều hơn những gì mà người ta cho là nên có”.
Ông Vance vặn lại: "Ông đã nói 'cảm ơn' một lần trong suốt cuộc họp này chưa? Chưa".
Ở phía bên, Đại sứ Ukraine tại Mỹ đưa tay lên ôm trán.
Bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.
Các đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi nhận xét rằng họ chưa bao giờ thấy điều gì tương tự xảy ra. Một người nói với tôi: “Một cảnh tượng như thế này đơn giản là không thể tưởng tượng được ở Nhà Trắng”.
Khi các phóng viên bước ra khỏi Phòng Bầu dục, nhiều người đứng sững vì sốc. Trong phòng họp của Nhà Trắng, nơi cuộc tranh cãi được phát lại ngay sau đó, những người còn lại trong giới truyền thông không có mặt trực tiếp trong phòng họp đều dõi theo với vẻ hoài nghi.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra sau đó. Nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu cuộc họp báo theo kế hoạch có diễn ra hay không - hay liệu thỏa thuận được nhiều người mong đợi giữa Mỹ và Ukraine về tài nguyên khoáng sản có được ký kết hay không.
Vài phút sau, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Zelensky có thể "trở lại khi ông ấy sẵn sàng cho hòa bình".
Cuộc họp báo và lễ ký kết thỏa thuận - dự kiến diễn ra tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng - đã chính thức bị hủy bỏ.
Ngay sau đó, ông Zelensky sải bước ra ngoài và vào một chiếc SUV đang chờ sẵn, Đại sứ của ông đi theo sau.
Thời điểm họ rời đi cũng là lúc mà thế giới mới bắt đầu đón nhận thông tin về một sự kiện bùng nổ vừa xảy ra ở Nhà Trắng.
Mặc dù cuộc họp đã xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt, nhưng khả năng ký kết một thỏa thuận về khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine vẫn còn. Nhưng có một điều chắc chắn: chuyến thăm lần này của ông Zelensky sẽ được ghi nhớ vì những lý do hoàn toàn khác.
Thế giới đã tận mắt chứng kiến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đang diễn ra như thế nào: đầy khó khăn, cảm xúc và căng thẳng. Rõ ràng đây là một cuộc đàm phán khó khăn cho cả hai bên.
Món quà là chiếc đai của võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk chắc chắn không cứu vãn được tình hình. Và sau cuộc cãi vã tại Nhà Trắng, câu hỏi thực sự bây giờ là điều này sẽ có tác động như thế nào đối với cuộc chiến ở Ukraine - và tương lai của chính ông Zelensky.