Nhiều phụ huynh nghỉ làm 2 ngày để đưa sĩ tử ở Hà Nội 'vượt vũ môn'

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội xin nghỉ làm để đồng hành cùng các con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 27-28/6, TP Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất cả nước với hơn 108.000 thí sinh. Từ sáng sớm ngày 27/6, tại các điểm thi đã tấp nập phụ huynh đưa con đi thi.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, nơi có 27 phòng thi, tiếp nhận 630/631 thí sinh tham gia kỳ thi (1 trường hợp bị ốm không đăng ký).

Theo ghi nhận của phóng viên, buổi thi Ngữ văn sáng nay tại đây diễn ra an toàn, được quản lý chặt chẽ, nghiêm túc bởi các lực lượng chức năng.

Không khí tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Không khí tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Từ hơn 6h sáng, trời mưa nhẹ, đường còn khá vắng vẻ nhưng tại đầu ngõ 371 trên đường Đê La Thành (lối dẫn vào điểm thi) đã xuất hiện tổ dân phòng ứng trực để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh.

Tại khu vực điểm thi có khá đông lực lượng công an, dân phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên tình nguyện (TNTN) đã có mặt từ sớm để hỗ trợ sĩ tử "vượt vũ môn".

Em Nguyễn Phương Linh, học sinh Trường THPT Hoàng Cầu, thành viên của Đoàn TNTN Hoa Phượng Đỏ cho biết, đoàn TNTN có mặt tại đây từ sớm để hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn người nhà chỗ gửi xe và chỗ nghỉ ngơi nếu phụ huynh có nhu cầu.

Đến 7h30, hầu hết các thí sinh đã vào phòng thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại, đứng tụ tập hay ngồi tại các quán nước quanh khu vực cổng trường và đều có tâm lý chung là hồi hộp, lo lắng, hy vọng các con hoàn thành tốt môn thi của mình.

Đưa con đi thi, anh Phạm Quý Thuận hiện là cán bộ chăm sóc y tế tại công ty chuyên sản xuất đồ thể thao tại quận Thanh Xuân cho biết: "Tôi xin công ty nghỉ 2 hôm để đưa cháu đi thi. Tôi động viên cháu hãy làm hết sức có thể, không cần phải quá áp lực".

Dù con đã sắp hoàn thành môn đầu tiên nhưng anh Phạm Quý Thuận vẫn đứng chờ con ở cổng trường, chia sẻ thêm: "Nói là yên tâm nhưng bản thân tôi cũng hồi hộp, sốt ruột, có khi còn sốt ruột hơn các bạn ở trong. Cả đời con đi thi một lần, mình cũng cố gắng ở lại cùng con, chờ con".

Chị Hà có mặt từ rất sớm tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân chia sẻ: "Tôi dậy từ 4h sáng, nấu một mẻ xôi gấc cho con ăn sáng sau đó đưa con tới điểm thi. Tôi đi sớm để nhỡ có gì bất ngờ còn có thời gian xử lý".

Chị Hà có mặt từ rất sớm tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân.

Chị Hà có mặt từ rất sớm tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân.

Tương tự, có mặt tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, ông Dào (80 tuổi, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Tối qua cả gia đình đã nhất trí là ông sẽ đưa cháu đi thi vì trước giờ ông đưa cháu nào đi thi cũng đều đạt kết quả tốt. Trước ngày thi tôi và gia đình luôn tạo không khí thoải mái nhất cho cháu được thư giãn, không bị áp lực. Hôm nay trên đường đi tôi cũng động viên cháu hãy bình tĩnh, tự tin trong phòng thi".

Nhiều phụ huynh hồi hộp ngóng con trong giờ thi.

Nhiều phụ huynh hồi hộp ngóng con trong giờ thi.

"Phụ huynh cũng rất lo lắng, nhưng luôn động viên con cố gắng, tự tin hoàn thành tốt bài thi. Trong quá trình ôn thi, chứng kiến con học tập và luyện bài, gia đình tôi cũng hài lòng và mong muốn con đỗ nguyện vọng mình mong muốn. Gia đình không tạo áp lực đối với nguyện vọng của con mà chọn cách cùng đồng hành với con", anh Trọng Nam, một phụ huynh ở Quận Đống Đa đang chờ con thi chia sẻ.

Nguyễn Minh Quân, thí sinh đầu tiên bước ra tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa trong buổi thi môn Ngữ văn.

Nguyễn Minh Quân, thí sinh đầu tiên bước ra tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa trong buổi thi môn Ngữ văn.

Ghi nhận tại điểm thi THCS Yên Hòa, lúc 9h40 thí sinh đầu tiên bước ra trong buổi thi môn Ngữ văn là Nguyễn Minh Quân chia sẻ: "Đề thi môn Ngữ văn năm nay rơi vào bài Đất nước, em làm bài khá tốt. Tuy không phải là bài tủ của em nhưng em vẫn làm được khá nhiều, dự đoán đạt điểm trên trung bình".

Điểm thi Trường THCS Yên Hòa chiều 27/6.

Điểm thi Trường THCS Yên Hòa chiều 27/6.

Sau môn Ngữ văn, nhiều thí sinh đánh giá đây là môn thi trúng tủ, dễ ghi điểm. Chiều 27/6, hơn một trăm nghìn thí sinh lại bước vào bài thi môn Toán. Ở môn Toán, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, bắt đầu từ lúc 14h30 với 24 mã đề khác nhau.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, chiều 27/6, thời tiết khá nắng nóng, trước cổng trường các tình nguyện viên, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ, đảm bảo trật tự an toàn cho buổi thi.

Chị Trần Thị Hằng (đeo khẩu trang) chia sẻ với phóng viên.

Chị Trần Thị Hằng (đeo khẩu trang) chia sẻ với phóng viên.

Một số phụ huynh cố nán lại ở ngoài cổng trường đợi con trong giờ thi. Trò chuyện với phóng viên, chị Trần Thị Hằng (50 tuổi, Ba Đình) chia sẻ: "Trong buổi thi sáng nay cháu làm tốt môn Ngữ văn, đúng bài cháu ôn tập nên dự tính được trên 7 điểm. Trước khi vào thi môn Toán, tôi động viên cháu tâm lý thoải mái, cứ cố gắng hết sức mình để có kết quả tốt".

Phúc Đức - Đan Tâm - Anh Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-phu-huynh-nghi-lam-2-ngay-de-dua-si-tu-o-ha-noi-vuot-vu-mon-169240627093400551.htm