Nhiều tài xế từ chối chở sản phụ, đòi thêm tiền vì sợ xui

Trên thế giới, không ít trường hợp tài xế từ chối chở sản phụ đến bệnh viện. Họ cho rằng các bà bầu sẽ làm bẩn, sinh con ngay trên xe và đem đến 'sự xui xẻo'.

Thông tin bé trai ở Bình Phước tử vong khi vừa lọt lòng do bị tài xế taxi từ chối chở đến bệnh viện hiện là tâm điểm quan tâm của dư luận.

Cụ thể, sáng 17/8, một sản phụ tại huyện Bù Đăng có dấu hiệu động thai nên gọi xe dịch vụ đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, nam tài xế thấy sức khỏe của sản phụ yếu, có thể sinh con trên xe nên từ chối chở đi tiếp, đồng thời đuổi cô và người nhà xuống đường.

Thực tế, trước trường hợp đáng tiếc của sản phụ kể trên, thế giới từng ghi nhận không ít vụ tài xế taxi từ chối nhận khách là sản phụ sắp sinh, khiến nhiều người bức xúc.

"Đòi" thêm tiền rửa xe

Tháng 7 vừa qua, Dana Harrison (23 tuổi, sống tại Anh) đã suýt sinh con trai ngay trước cửa bệnh viện vì phải đôi co với tài xế taxi.

Cụ thể, khi thấy bắt đầu chuyển dạ, Dana đặt một chiếc taxi của hãng Roadrunners để tới bệnh viện.

"Tôi bắt đầu có dấu hiệu sinh con ở ngay trên xe. Trong khi tôi đang căng thẳng, tài xế liên tục hét vào mặt tôi vì 'tạo ra đống lộn xộn trên xe anh ta'", Dana nhớ lại.

Khi tới bệnh viện, nam tài xế yêu cầu bà mẹ trẻ phải trả 50 bảng Anh nhưng khi đó trong túi cô chỉ còn 30 bảng và cô đã đưa hết cho tài xế.

Cô gái 23 tuổi suýt sinh con trên đường đến bệnh viện. Ảnh: Yorkshire Post.

Cô gái 23 tuổi suýt sinh con trên đường đến bệnh viện. Ảnh: Yorkshire Post.

"Khi tôi được đưa lên xe lăn và vào phòng sinh, anh ta vẫn tiếp tục hét vào mặt tôi và nói sẽ ở ngoài cửa bệnh viện để đợi người đem khăn cho lau xe. Thậm chí, anh ta còn muốn tôi quay trở ra để dọn dẹp", bà mẹ trẻ kể.

Dana cho biết cô không làm chiếc xe "dính đầy máu" như tài xế nói mà chỉ có một chút nước ối, vì phần lớn đã dính hết ra quần của cô. May mắn là cô gái 23 tuổi sau đó đã hạ sinh con trai khỏe mạnh.

Vì vợ sinh con sớm hơn dự kiến tới 11 ngày, Aiden - chồng Dana - khi đó đang đi câu cá với bạn. Sau khi nghe vợ kể lại, Aiden rất tức giận và gọi tới hãng taxi để hỏi tên của tài xế song hãng này chỉ đưa ra lời xin lỗi thay vì cung cấp tên.

Quản lý hãng taxi nói với Metro rằng nam tài xế đó đã tốn 35 bảng Anh để rửa lại xe, nghĩa là anh bị "lỗ" mất 5 bảng Anh.

"Bên cạnh đó, người tài xế còn tốn thời gian đợi Dana, đem xe đi rửa trước khi có thể đón khách mới. 2 năm trước, chúng tôi cũng từng đón một sản phụ tới bệnh viện. Sau đó, cô ấy còn chủ động cảm ơn bằng một số tiền lớn hơn phí phải trả", quản lý nói.

Sau đó, hãng taxi cũng đề nghị hoàn lại số tiền Dana đã trả cho tài xế taxi để kết thúc mọi chuyện.

Từ chối chở vẫn bắt trả tiền

Tháng 1/2016, David Lee đặt một chiếc xe trên ứng dụng Uber để đưa người vợ sắp sinh đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi tài xế tới và thấy vợ anh nằm quằn quại trên vỉa hè vì đau đớn, anh ta từ chối chở hai vợ chồng vì sợ "có thể sẽ mất tới hàng nghìn USD nếu người vợ nôn mửa trong xe" và cho biết sẽ không có tài xế nào nhận một bà bầu sắp sinh lên xe cả.

Phụ nữ mang thai bị nhiều tài xế từ chối chở vì sợ làm bẩn xe. Ảnh: Getty Image.

Phụ nữ mang thai bị nhiều tài xế từ chối chở vì sợ làm bẩn xe. Ảnh: Getty Image.

Dù David cầu xin người tài xế, giải thích rằng vợ đã qua cơn và sẽ không nôn ra xe nữa, đồng thời hứa chi trả mọi chi phí lau rửa nếu làm bẩn xe song vẫn bị từ chối.

Trước khi bỏ lại hai vợ chồng trên vỉa hè Manhattan, Mỹ, nam tài xế còn không quên "đòi" hai vợ chồng 13 USD vì đã "làm mất thời gian" của mình.

Dù sau đó hai vợ chồng đã đặt được một chiếc Uber khác và tới bệnh viện an toàn, hành động của nam tài xế vẫn khiến David vô cùng tức giận.

Sau khi nhận được khiếu nại, phía Uber đã hoàn lại số tiền 13 USD cho David. Tuy nhiên, ông bố 37 tuổi cho biết anh vẫn rất thất vọng vì hãng xe đã không thừa nhận lỗi lầm của người tài xế.

Theo Emily Martin, luật sư tại Trung tâm Luật Phụ nữ Quốc gia (Mỹ), luật ở Washington và New York cấm tài xế taxi từ chối nhận phụ nữ chuyển dạ.

"Những luật này góp phần không để xảy ra tình trạng các em bé phải chào đời trên vỉa hè chỉ vì bị tài xế từ chối chở", bà nói.

"Sinh con trên xe xui lắm"

Tháng 7/2016, một phụ nữ đã phải sinh con ngay trên vỉa hè ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Theo đó, khi đang cùng chồng đi nhờ xe một người bạn tới bệnh viện, người phụ nữ có dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh. Thấy vậy, người lái xe liền từ chối đưa tiếp hai vợ chồng tới bệnh viện vì cho rằng "phụ nữ sinh con trên xe sẽ đem lại điềm xấu".

Sau đó, người này yêu cầu hai vợ chồng ra khỏi xe và chờ xe cứu thương tới.

Các cảnh sát và người qua đường khi đó đã giúp tạo một khu vực có mái che tạm thời cho sản phụ bằng một chiếc ô lớn.

Khi xe cứu thương tới cũng là lúc đứa bé chào đời. Sau đó, cả hai mẹ con được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ngay trên vỉa hè khi tài xế từ chối đưa đến bệnh viện vì "sợ xui". Ảnh: Sina.

Người phụ nữ Trung Quốc sinh con ngay trên vỉa hè khi tài xế từ chối đưa đến bệnh viện vì "sợ xui". Ảnh: Sina.

Mai An
Theo South China Morning Post, Mirror, Metro

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhieu-tai-xe-tu-choi-cho-san-phu-doi-them-tien-vi-so-xui-post980291.html