Nhiều trụ sở, trường học ở Bạc Liêu bỏ hoang phí
Tại tỉnh Bạc Liêu thời gian qua có hàng loạt trụ sở các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố và một số trường học được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng bỏ hoang hoặc không sử dụng hết công năng, gây lãng phí lớn, cỏ cây mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị...

Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân (cũ) phường 7 - Thành phố Bạc Liêu bỏ hoang tàn suốt nhiều năm qua. (Ảnh Trọng Duy)
Dạo qua thành phố Bạc Liêu, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những hình ảnh “khá phản cảm”, đó là nhiều trụ sở cơ quan bỏ hoang tàn nhiều năm nay. Cụ thể như tại đường Trần Huỳnh, khu vực Phường 1, trụ sở hai cơ quan khá “hoành tráng” là Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu và trụ sở Công ty Điện lực Bạc Liêu bỏ hoang từ lâu. Nguyên nhân chính là hai công ty này đã xây dựng trụ sở mới khang trang hơn tại địa điểm mới, đồng thời đã di dời từ khá lâu, nhưng trụ sở cũ thì chưa được bố trí sử dụng, bỏ hoang tàn, có nơi để bỏ cây mọc um tùm.
Tại đường Trần Phú, đây là tuyến đường chính được cho là đẹp nhất của thành phố Bạc Liêu, nhưng tại đây trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Phường 7 mặc dù đã di dời đi nơi khác nhiều năm nay, nhưng khu trụ sở cũ này vẫn bỏ hoang tàn từ đó đến nay. Tương tự, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ) nằm ngay góc đường Bà Triệu - Lê Văn Duyệt (Phường 3), một vị trí đẹp, sát khu trung tâm thương mại, tại đường Lê Văn Duyệt; kế đó là Trung tâm Giáo dục dạy nghề thành phố Bạc Liêu (Phường 3) giải tán từ lâu; trụ sở Khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng số 57/2 đường Cao Văn Lầu (tại Phường 5) cũng bỏ hoang từ 7-8 năm nay, không ai quản lý, khiến những ngôi nhà này ngày một xuống cấp trầm trọng, hoang tàn, cỏ cây mọc um tùm...
Tại huyện Đông Hải, đầu năm 2023, trung tâm hành chính của huyện chuyển về địa điểm làm việc mới (xã Điền Hải), từ đó hàng loạt trụ sở cũ bị bỏ hoang tàn suốt hơn hai năm qua. Theo đó, trụ sở Huyện ủy Đông Hải cũ nằm ngay góc đường trung tâm thị trấn Gành Hào, không có người quản lý, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng. Hàng rào, cửa sổ, cửa chính, vách tường bong tróc, sắt rỉ sét. Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải cũ, cùng hàng loạt phòng, ban xây dựng trên khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông như: Phòng Giáo dục-Đào tạo, Phòng Kinh tế hạ tầng, Trụ sở tiếp công dân... cũng trong tình trạng tương tự. Chung quanh khu hành chính rộng lớn cây cỏ mọc um tùm; mặt sân, khuôn viên, nền nhà đầy rác thải...
Anh Nguyễn Văn Thủy, nhà ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải cho biết, hàng loạt trụ sở (cũ) của huyện cùng với diện tích xây dựng rộng lớn bị bỏ hoang thời gian dài không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn làm mất mỹ quan thị trấn cảng biển. Hiện tại, tại khu vực này cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác, nhiều vật dụng như hàng rào, cánh cửa bị kẻ gian lấy cắp. Trụ sở bỏ hoang cũng bị biến thành nơi tụ tập, hút chích ma túy, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự địa phương...
Ngoài ra, toàn tỉnh Bạc Liêu còn một số trụ sở, trường học, chợ cũ dù đã di dời đến địa điểm khác nhiều năm, có trụ sở di dời đã gần 10 năm, nhưng trụ sở, nhà xưởng cũ thì vẫn bỏ hoang tàn nhiều năm nay trông rất phản cảm...
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến nhiều năm qua tại trung tâm thành phố Bạc Liêu và nhiều huyện, thị xã trong tỉnh có hàng chục trụ sở cơ quan nhà nước, nhiều trường học cũ do di dời đến địa điểm mới và được xây dựng mới khang trang.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến nhiều năm qua tại trung tâm thành phố Bạc Liêu và nhiều huyện, thị xã trong tỉnh có hàng chục trụ sở cơ quan nhà nước, nhiều trường học cũ do di dời đến địa điểm mới và được xây dựng mới khang trang. Song, điều đáng nói là, thực tế có hàng chục trụ sở cơ quan cũ chưa thể bán hóa giá hoặc cho thuê, vì bị “vướng” thủ tục trong đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc các cơ quan nhà nước có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, có không ít trụ sở cũ bỏ hoang phế kéo dài đến suốt 10 năm qua, vừa gây lãng phí, vừa gây “phản cảm”, làm xấu hình ảnh thành phố, thị xã, thị trấn trong tỉnh.
Không chỉ hàng loạt trụ sở cơ quan, đơn vị bỏ hoang tàn, tại Bạc Liêu thời gian qua có một số ngôi trường được quy hoạch, đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng cũng bỏ hoang phí. Hoặc có trường do quy hoạch không gắn với nhu cầu thực tế, đầu tư vốn lớn, xây dựng khang trang, nhưng không sử dụng hết công năng, nhiều phòng bỏ không, gây lãng phí. Điển hình nhất là Trường tiểu học Võ Văn Kiệt ở ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Trường được xây dựng trên diện tích hơn 1 ha, với hệ thống đường, điện đồng bộ, tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Theo thiết kế, trường có 10 phòng học và 11 phòng chức năng được đầu tư xây dựng khá hoành tráng, nhưng xây xong rồi bỏ hoang nhiều năm nay, vì không có học sinh đến học. Quan sát thực tế, chúng tôi chứng kiến trong sân trường và trước cổng cây cỏ mọc um tùm, sơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học xuống cấp, hoang tàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) Trương Đông Hải cho biết: Điểm Trường tiểu học Võ Văn Kiệt có quy mô lớn, được xây dựng từ năm 2019. Ban đầu chính quyền và ngành chức năng đề ra mục tiêu xây dựng trường nhằm phục vụ học sinh ở khu tái định cư tập trung, chủ yếu là con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer và các hộ dân sinh sống tại khu vực rừng phòng hộ, ven đê biển của huyện. Song, do nhiều nguyên nhân, từ khi xây dựng đến nay đã sáu năm nhưng điểm trường này không có học sinh đến học, rất lãng phí.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) Nguyễn Trọng Hán cho biết thêm, huyện có hơn 300 hộ dân sinh sống ven rừng phòng hộ, trong đó có gần 100 hộ thuộc hộ nghèo. Mục tiêu chính của Trường tiểu học Võ Văn Kiệt là để con em của các gia đình đang sinh sống ven rừng phòng hộ được đến trường. Do quy hoạch chưa gắn với thực tế và nhiều nguyên nhân khác, nên điểm trường này chưa thu hút được học sinh là con em các hộ nghèo khó đến học tập...
Cũng tại Bạc Liêu, thời gian qua không ít cán bộ, nhân dân bức xúc trước việc một số trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học được quy hoạch, đầu tư xây dựng “hoành tráng”, với số kinh phí rất lớn nhưng không sử dụng hết hoặc bỏ hoang gây lãng phí lớn. Điển hình như Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu, được xây dựng rất khang trang tại địa điểm mới là khu đô thị Hoàng Phát thuộc địa phận Phường 1 (thành phố Bạc Liêu). Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ và người dân, do mấy năm nay khâu “đầu vào” gặp nhiều khó khăn, vì Bạc Liêu là một tỉnh nhỏ nhưng có đến mấy trường khá rộng lớn, cụ thể như: Trường đại học
Bạc Liêu, Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu, Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu... Chính vì vậy, sinh viên đăng ký học tại các trường nêu trên ngày một “teo” dần, dẫn đến không ít phòng học, các phòng chức năng của trường không sử dụng hết, gây lãng phí lớn.
Trong khi đó, thực tế tại thành phố Bạc Liêu và một số thị trấn, hiện nay nhiều trường trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo xuống cấp trầm trọng, chật hẹp, quá tải nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Giáo viên, học sinh phải dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, cũ kỹ, không đáp ứng yêu cầu, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên rất bức xúc...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-tru-so-truong-hoc-o-bac-lieu-bo-hoang-phi-post873999.html