Nhiều trường học tổ chức các hoạt động hướng về ngày 30/4
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh đã được các trường Mầm non, Tiểu học học trên địa bàn tỉnh triển khai sôi nổi, đa dạng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc, để thế hệ trẻ hôm nay được vui chơi, học tập dưới bầu trời của nước Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, ấm no.

Học sinh Trường Mầm non Ngôi Nhà Nhỏ được thăm quan, tìm hiểu và chụp ảnh kỷ niệm tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì.

Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Việt Trì hướng dẫn trẻ tạo hình chú bộ đội, khẩu súng và chiếc xe tăng

Tạo hình bản đồ Việt Nam với cờ đỏ sao vàng trên những chiếc áo và nón đội đầu.


Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc, Trường Tiểu học Xuân Huy, huyện Lâm Thao đã tổ chức các hoạt động với chủ đề hướng về ngày 30/4.

Gương mặt vui tươi, rạng ngời của những “búp măng non” lớn lên trong hòa bình, hạnh phúc.

Trường Mầm non Sakura, huyện Lâm Thao tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ như: Vẽ cờ Tổ quốc, tạo hình lá cờ Tổ quốc từ các loại hạt, tạo hình chú bộ đội...

Trẻ hào hứng với hoạt động tạo hình lá cờ Tổ quốc từ các loại hạt.


Học sinh được khoác lên mình trang phục chú bộ đội với đầy sự tự hào, biết ơn.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Dân, thành phố Việt Trì hào hứng với các hoạt động hướng về Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.


Học sinh tham gia vẽ tranh, kể chuyện, giới thiệu sách và sáng tạo các hình ảnh ý nghĩa liên quan đến thời khắc lịch sử của dân tộc, ngày non sông liền một dải....
“Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta/Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa”, những câu hát được vang lên dưới mái trường những ngày này đã cho thấy niềm tự hào, biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay.
Các hoạt động ý nghĩa giúp trẻ hiểu rằng hòa bình là một “món quà” quý giá phải đánh đổi bằng xương máu của cha ông và cũng là lời nhắc nhở, hòa bình không phải để cất kỹ, mà để biết ơn, không phải để quên đi, mà để tiếp tục kể lại cho thế hệ sau để mỗi trái tim, con người Việt Nam cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình và lòng nồng nàn yêu nước.