Nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới thi công nham nhở vì 'hụt' vốn

Việc phân bổ vốn nhỏ giọt do thành phố hụt thu ngân sách, khiến nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới thi công với tiến độ ì ạch, người dân bức xúc.

Thi công dang dở, đường sá nham nhở là thực trạng hiện hữu tại bốn tuyến đường Hoàng Sâm, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Video: Nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới thi công ì ạch, nham nhở vì ‘hụt’ vốn

Thi công ì ạch

Việc thi công ì ạch kéo dài ở bốn tuyến đường nội đô thành phố, gây bức xúc đến các hộ dân sinh sống dọc hai tuyến đường này bởi bụi bẩn, đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường.

Bà Nguyễn Vân, sinh sống trên trục đường Nguyễn Hữu Dật (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) phản ánh, thi công cầm chừng nên bụi mù mịt suốt ngày, người dân không buôn bán được gì.

"Không chỉ người dân sinh sống dọc tuyến đường này bức xúc, mà ai đi qua đoạn đường này cũng bức xúc, nhất là vào mùa mưa vì rất dễ xảy ra tai nạn”, bà Vân phàn nàn.

 Nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới thi công nham nhở vì hụt vốn. Ảnh: B.THIÊN

Nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới thi công nham nhở vì hụt vốn. Ảnh: B.THIÊN

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới, bốn tuyến đường nói trên được nâng cấp, sửa chữa cùng hệ thống thoát nước mưa với tổng mức đầu tư 28,6 tỉ đồng, trong đó gói thầu xây lắp 24 tỉ đồng.

Dự án do UBND TP Đồng Hới làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần xây dựng Trường Xuân thi công. Thời gian thi công từ tháng 3-2023, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 12-2025.

 Mặt đường tuyến đường Nguyễn Hữu Dật bị cày xới dang dở suốt gần một năm qua gây bức xúc cho người dân. Ảnh: B.THIÊN

Mặt đường tuyến đường Nguyễn Hữu Dật bị cày xới dang dở suốt gần một năm qua gây bức xúc cho người dân. Ảnh: B.THIÊN

Ghi nhận của PLO, đến thời điểm hiện tại, tuyến đường Tôn Thất Tùng, Hoàng Sâm chỉ mới tập kết vật liệu để bó vỉa, hố ga và ống cống hai bên đường.

Đối với hai tuyến đường Trần Quang Diệu và Nguyễn Hữu Dật, sau khi cày xới mặt đường để thi công hệ thống thoát nước mưa, tuy nhiên cả hai tuyến đường đã tạm ngưng gần một năm.

Người dân sinh sống dọc hai tuyến đường này đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền các cấp do thường xuyên hứng bụi bẩn, ô nhiễm và tình trạng mặt đường đất đá lổm nhổm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

“Tuyến đường Trần Quang Diệu khởi công từ tháng 11-2023, làm cầm chừng rồi để nham nhở nên người dân bức xúc vì hứng bụi bẩn, mưa nước tràn vào nhà. Người dân mong muốn thành phố nhanh chóng đầu tư vốn, rải thảm nhựa tuyến đường này để người dân bớt khổ khi mùa mưa lũ sắp đến”, bà Phan Thị Sô (ngụ tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) mong mỏi.

 Vật liệu bó vỉa, hố ga, ống cống được tập kết hai bên tuyến đường Hoàng Sâm nhưng chưa thể thi công do 'hụt' vốn. Ảnh: B.THIÊN

Vật liệu bó vỉa, hố ga, ống cống được tập kết hai bên tuyến đường Hoàng Sâm nhưng chưa thể thi công do 'hụt' vốn. Ảnh: B.THIÊN

Lý giải nguyên nhân

Liên quan đến việc mở đường dang dở, ông Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới ghi nhận, những phản ánh và bức xúc của người dân sinh sống ở các tuyến đường này bị ảnh hưởng đến việc đi lại chưa thuận tiện, bụi bẩn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, ông Sỹ giải thích do thành phố hụt nguồn thu ngân sách nên mới phân bổ vốn ít ỏi khiến dự án thi công dang dở.

“Do hụt thu ngân sách nên tính từ năm 2023 đến nay, dự án chỉ được thành phố phân bổ gần 6 tỉ đồng. Trong kế hoạch năm 2024, việc phân bổ vốn cho dự án này là 12 tỉ đồng nhưng mới phân bổ khoảng 2,6 tỉ đồng. Nguồn vốn bố trí không đủ khiến dự án bị chậm tiến độ khiến người dân bức xúc” ông thông tin.

Theo ông Sỹ, do hụt thu nên trước mắt thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình có tiến độ hoàn thành năm 2024, còn lại sẽ cân đối để bố trí vốn cho bốn tuyến đường nói trên để sớm hoàn thành, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Về tuyến đường Trần Quang Diệu và Nguyễn Hữu Dật, Ban Quản lý Dự án đầu tư và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới đã kiểm tra, đốc thúc đơn vị đẩy nhanh thi công, hoàn thành hệ thống thoát nước mưa và bó vỉa để tiến hành thảm nhựa.

Tỉnh Quảng Bình hụt thu hơn 750 tỉ đồng năm 2023

Năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 5.655 tỉ đồng dẫn đến số hụt thu so với dự toán HĐND tỉnh này giao là 751 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hụt thu là 585 tỉ đồng, ngân sách các huyện hụt thu 188 tỉ đồng.

Năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn đã được HĐND tỉnh giao 6.070 tỉ đồng (trong đó giao Cục Thuế 5.370 tỉ đồng, Cục Hải quan 700 tỉ đồng.

Một số hình ảnh do PLO ghi nhận:

 Quá trình thi công hệ thống thoát nước khiến mặt đường tuyến đường Nguyễn Hữu Dật bị cày xới và để dang dở suốt gần một năm qua. Ảnh: B.THIÊN

Quá trình thi công hệ thống thoát nước khiến mặt đường tuyến đường Nguyễn Hữu Dật bị cày xới và để dang dở suốt gần một năm qua. Ảnh: B.THIÊN

 Bà Phan Thị Sô mong mỏi thành phố sớm đầu tư vốn, sớm rải thảm nhựa tuyến đường Trần Quang Diệu. Ảnh: B.THIÊN

Bà Phan Thị Sô mong mỏi thành phố sớm đầu tư vốn, sớm rải thảm nhựa tuyến đường Trần Quang Diệu. Ảnh: B.THIÊN

 Nhiều nhà dân sống dọc trục đường Trần Quang Diệu phải giăng lưới chắn bụi bay vào nhà. Ảnh: B.THIÊN

Nhiều nhà dân sống dọc trục đường Trần Quang Diệu phải giăng lưới chắn bụi bay vào nhà. Ảnh: B.THIÊN

 Các tuyến đường Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Dật có mật độ phương tiện qua lại thường xuyên. Ảnh: B.THIÊN

Các tuyến đường Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Dật có mật độ phương tiện qua lại thường xuyên. Ảnh: B.THIÊN

 Việc thi công ì ạch không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: B.THIÊN

Việc thi công ì ạch không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: B.THIÊN

 Đơn vị thi công làm hệ thống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Hữu Dật vào sáng ngày 27-8. Ảnh: B.THIÊN

Đơn vị thi công làm hệ thống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Hữu Dật vào sáng ngày 27-8. Ảnh: B.THIÊN

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-tuyen-duong-tai-tp-dong-hoi-thi-cong-nham-nho-vi-hut-von-post807263.html