Nhìn lại màn thoát hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên 'chảo lửa' Thiên Trường
Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại 'chảo lửa' Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) chơi lấn lướt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026 với trận hòa 1-1 đầy cảm xúc trước Thép Xanh Nam Định. Nếu chắt chiu hơn một chút, đội bóng núi Hồng đã có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh hành quân đến sân Thiên Trường với mục tiêu có điểm. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi đối thủ của Hà Tĩnh là một Thép Xanh Nam Định vượt trội về thực lực lẫn đẳng cấp, lại được thi đấu trên sân nhà.
Chỉ 3 phút sau khi bóng lăn, chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Từ pha phá bóng hụt của hậu vệ Nguyễn Văn Hạnh, tiền đạo Percy Tau chớp thời cơ, tung cú sút đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Có được bàn thắng, Nam Định chơi càng tự tin, họ kiểm soát thế trận hoàn toàn và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không có được bàn nhân đôi cách biệt. Nam Định kiểm soát bóng tới 67% và tung ra tới 14 cú dứt điểm.

Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn mở tỷ số.
Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua mũi giày của Nguyễn Xuân Son, Percy Tau và các đồng đội. Để rồi họ phải nếm trải kết cục trái đắng của việc tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng trong bóng đá.
Ở phút bù giờ 90+6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai tấn công, ngoại binh Albertine Joao Pereira đánh đầu cận thành gỡ hòa cho đội khách. 1 phút sau, Hà Tĩnh có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1, đội bóng núi Hồng triển khai phản công nhanh, trong tư thế 3 đánh 2 thì tiền vệ Joseph Onoja lại căng ngang đưa bóng trúng chân hậu vệ chủ nhà.
Công bằng mà nói, 1 điểm có được ở trận cầu này với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là thành công. Trước sức ép của chủ nhà, đội bóng núi Hồng phải lùi sâu phòng ngự, các pha lên bóng gần như không có và nếu có thì lại thiếu đi sự chính xác.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vùng lên ở cuối trận và có được bàn gỡ.
Bàn thắng của Albertine Joao Pereira chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp hàng công đội bóng núi Hồng “tịt ngòi”. Joao Pereira ở trận thứ 2 thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để lại dấu ấn với pha mở tài khoản, ngoại binh này được kỳ vọng sẽ san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng tiền đạo Atshimene.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại giai đoạn lượt đi với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Kết thúc lượt đi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 17 điểm có được. Hà Tĩnh kém tốp 4 là 4 điểm, tạo được khoảng cách với đội đứng thứ 13 là PVF 6 điểm. Dù còn hạn chế nhưng trong một mùa giải đầy biến động về nhân sự, đây có thể xem là thành tích tốt của HLV Nguyễn Công Mạnh và các học trò.
Sau vòng 13, V.League tạm nghỉ và sẽ trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vòng 14, Hồng Lĩnh có trận “derby xứ Nghệ” vào ngày 28/2 tới đây. Đội bóng núi Hồng sẽ hội quân vào ngày 20/2 (mồng 4 Tết) để tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận cầu này.














