Nhìn lại trận ra quân của U.22 Việt Nam: Đơn giản thôi

Trước trận thắng nhọc của U.22 Việt Nam trước U.22 Lào, câu hỏi đặt ra là đối thủ đã tiến bộ nhiều hay các học trò HLV Kim Sang-sik sa sút so với chính mình? Câu trả lời là đúng cho cả hai, và không chỉ có thế...

U.22 Việt Nam cần nhiều hơn sự tối giản nhưng hiệu quả như trường hợp Đình Bắc

U.22 Việt Nam cần nhiều hơn sự tối giản nhưng hiệu quả như trường hợp Đình Bắc

Lẽ ra phải hơn thế

Dù giành 3 điểm trọn vẹn, song tỷ số 2-1 trước U.23 Lào vẫn chưa khiến người hâm mộ Việt Nam hài lòng. Cảm giác bực dọc của cổ động viên trên sân lẫn màn ảnh nhỏ sau những pha bóng hỏng ăn hay tiếng thở phào với 2 bàn thắng của Đình Bắc thực sự là một vấn đề, không nhỏ khi nghĩ đến mục tiêu HLV đã đặt ra.

Trên gương mặt của HLV Kim Sang-sik, nét đăm chiêu hiển hiện gần như suốt thời gian bóng lăn. Và có thông tin, trong giờ nghỉ giữa hiệp, nhà cầm quân Hàn Quốc đã nói thẳng những điều không hài lòng với các học trò.

Đúng, lẽ ra U.22 Việt Nam phải làm hơn thế, bằng tất cả sự chuẩn bị đầy kỳ vọng trước đó chứ không phải là tỷ lệ 79% thời gian kiểm soát bóng hay cả chục cơ hội tạo ra kèm theo sự rườm rà đến ức chế. Và đặc biệt, chưa bao giờ mà một đối thủ chỉ cầm bóng 21% lại gỡ hòa ngay lần đầu tiên áp sát khung thành của Trung Kiên và suýt chia điểm thành công trong thế trận đầy nhún nhường như vậy.

Đừng tin nhận xét xã giao của HLV Ha Hyeok-jun ở buổi họp báo sau trận đấu rằng "Tôi tin U.22 VN vẫn mạnh và đang mạnh hơn nữa". Nụ cười tươi trên gương mặt đồng hương HLV Kim Sang-sik có khác gì một lời phản biện "U.22 Việt Nam cũng chỉ đến mức ấy thôi".

Vâng, lẽ ra U.22 Việt Nam phải hơn thế nhiều.

Đơn giản thôi

Đấy là khẩu lệnh từ cabin U.22 Việt Nam. Nhưng thông tin đó không đến được, hoặc bị người tiếp nhận phớt lờ. Đồng hồ trên sân chỉ ra đó là phút 20 của trận đấu, Thanh Nhàn có bóng, thay vì chuyền trả ngược cho đồng đội hoặc phối hợp với đồng đội, Thanh Nhàn vẫn "solo" để rồi tự mất bóng.Và, đâu chỉ có Thanh Nhàn, Văn Khang, Thái Sơn cùng Xuân Bắc cũng không ít lần "phức tạp hóa vấn đề" bằng những quyết định xử lý rườm rà, rối rắm ở những tình huống cần sự quyết đoán và đơn giản.

Sự tối giản hay tư duy "ngay và luôn" không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, nhưng đó là sự lựa chọn cần thiết khi đối thủ rắp tâm dựng "bê-tông", chờ đối thủ "đâm đầu" vào. Ngược lại, cơ hội thành công của sự tối giản là có thật, dù không nhiều nhưng thường mang tính bước ngoặc. Cả hai bàn thắng vào lưới U.23 Lào đều được U.22 Việt Nam ghi theo phong cách "nhanh và gọn". Ở bàn thắng đầu tiên, khi có bóng Minh Phúc nhanh chóng bức tốc rồi căng ngang cho Đình Bắc đệm bóng tung lưới. Với bàn thắng quyết định, Thanh Nhàn đón bóng, mở cánh rồi trả ngược cho Đình Bắc khống chế, xoay người dứt điểm hạ thủ môn Lokphathip lần thứ 2.

Có thể nói, U.22 Việt Nam có 3 điểm trước U.23 Lào chính từ 2 miếng đánh chớp nhoáng. Rất tiếc, bài học ngay tại sân lại không được tiếp nhận và áp dụng thường xuyên hơn.

Phải học cách biết sợ

Phát biểu sau trận đấu, tác giả cú đúp bàn thắng Đình Bắc có câu nói rất "quán tính" là "Chúng tôi không sợ đội nào cả". Có lẽ sự phấn khích với 3 điểm và công sức đóng góp vào đó đã khiến tiền đạo U.22 Việt Nam "bỏ qua" bàn gỡ hòa 1-1, tình huống Trung Kiên phải đối mặt với tiền đạo Khampape và những pha bỏ lỡ của chính mình.

Đấy là những giây phút mà U.22 Việt Nam phải biết sợ chứ không phải để người hâm mộ nhận thay.

Đình Bắc đã "cứu" U.22 Việt Nam thoát khỏi một kết quả thất vọng ngày ra quân, nhưng không cứu được hình ảnh đầy bế tắc của đa số chân sút cạnh mình. Vì thế, sự áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và số lượng cú sút trở nên thừa thãi và nhàm chán. Có thể nói, sự vượt trội về thế trận, cơ hội sẽ trở thành vô nghĩa nếu chênh lệch tỷ số không đi cùng.

Phô diễn sự nhuần nhuyễn, nhịp nhàng như "rồng bay phượng múa", nhưng lại dễ sa vào trạng thái nôn nóng, thiếu quyết đoán. Đó là nghịch lý đang tồn tại ở U.22 Việt Nam. Lẽ ra, các học trò HLV Kim Sang-sik khác biệt hơn nhiều vì được đầu tư và đồng hành liên tục trong 2 năm qua.

Có thể, những trận đấu sắp tới gặp các đối thủ mạnh hơn như U.22 Malaysia, các học trò HLV Kim Sang-sik không còn đối diện với bài toán "tử thủ" như U.22 Lào. Nhưng điều đó không có nghĩa, U.22 Việt Nam được phép rườm rà, màu mè.

Một tuần nghỉ để HLV Kim Sang-sik đưa mọi thứ rắc rối trở về… đơn giản.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhin-lai-tran-ra-quan-cua-u22-viet-nam-don-gian-thoi-post323523.html