Nhịp sống sôi động ở các đô thị

Ngày nay, sự sôi động, tất bật của cuộc sống hiện đại như hối thúc mỗi chúng ta từng phút, từng giờ phải vận động liên tục không ngừng. Nhịp sống sôi động ấy như càng biểu hiện rõ nét nhất ở các thị trấn, thị xã trên địa bàn tỉnh Long An, những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn như thị xã Kiến Tường, thị trấn Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Giuộc,...

Nhộn nhịp mưu sinh

Thị xã Kiến Tường khoảng 5 năm trở lại đây luôn phát huy tối đa thế mạnh của mình. Thị xã sôi động khi khai thác các tiềm năng theo định hướng cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ. Trong sự ồn ào, náo nhiệt giữa lòng thị xã, cuộc mưu sinh của người dân cũng trở nên tất bật hơn. Chị Nguyễn Thị Hồng - tiểu thương tại Trung tâm Thương mại thị xã Kiến Tường, chia sẻ: “Ai cũng phải vất vả mưu sinh và khi càng bận rộn, càng vội vã, tất bật với cuộc mưu sinh, con người ta lại càng cần những “nốt lặng” đề giúp cân bằng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, để tìm cho mình một góc thư giãn, một phút bình lặng giữa nhịp sống hối hả ở thị xã nhộn nhịp này cũng trở nên hiếm hoi đối với nhiều người, nhất là với những người nặng gánh mưu sinh như chúng tôi”.

Thị xã Kiến Tường nhộn nhịp, sôi động

Thị xã Kiến Tường nhộn nhịp, sôi động

Còn bạn Lê Thị Mỹ Kim - nhân viên truyền thông của một doanh nghiệp viễn thông lớn trên địa bàn thị xã Kiến Tường, nói: “Suốt ngày tôi hối hả với công việc, từ đón tiếp khách, soạn thảo thông tin, thông cáo báo chí,... Có ngày, tôi phải làm việc đến hơn 20 giờ vẫn chưa hết việc, mệt đừ cả người. Thế nên, mỗi khi về đến nhà, ăn cơm và tắm xong là vào phòng riêng, đóng cửa, tĩnh lặng nghỉ ngơi dù nhịp sống bên ngoài vẫn luôn nhộn nhịp”.

Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức có Quốc lộ 1 - trục giao thông chính của quốc gia nối liền địa bàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi qua, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, phát triển nhiều loại hình dịch vụ, hình thành các điểm trung chuyển hàng hóa giữa miền Tây lên TP.HCM và ngược lại.

Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim Yến, làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn thị trấn cho hay: “Áp lực từ cuộc sống, công việc đang vây bủa tất cả mọi người. Để tìm phút tĩnh lặng cho bản thân, đôi khi đơn giản chỉ là ngồi uống một ly trà, nhâm nhi một tách cà phê ở một góc phố nhỏ hoặc thưởng thức một món ăn mà mình yêu thích, cũng giúp bản thân cảm thấy đỡ căng thẳng trong cuộc sống mưu sinh bận rộn giữa lòng phố thị”.

Cần những phút tĩnh lặng

Với vị trí liền kề TP.HCM, cả thị trấn Đức Hòa và thị trấn Hậu Nghĩa chỉ cách các quận thuộc trung tâm TP.HCM khoảng 30 phút đi xe, giao thông vô cùng thuận lợi. Đức Hòa hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển năng động.

Giữa trưa, nếu như ở nhiều thị trấn khác trong vùng Tây Nam bộ (những nơi không có quốc lộ đi qua) thường là cảnh vắng vẻ, đìu hiu thì ở thị trấn Đức Hòa lại kẹt xe. Trên Tỉnh lộ 10 từ thị trấn Đức Hòa đi TP.HCM, các loại xe hơi, xe tải, xe khách,... nối đuôi nhau ở cả 2 phần đường. Không kể trên tuyến Quốc lộ 1 chạy xuyên qua tỉnh Long An, thị trấn Đức Hòa hiện là nơi có mật độ xe cộ dày đặc nhất tỉnh, hơn hẳn TP.Tân An và thị xã Kiến Tường, thị trấn Cần Đước. Hàng loạt khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư,… mọc lên quanh thị trấn Đức Hòa làm cho nơi đây nhộn nhịp suốt ngày đêm như thành phố.

Thực tế cho thấy, sức ép của nhịp sống hiện đại tạo ra những con người năng động, những cuộc mưu sinh hối hả. Ở những đô thị này, thời gian được tận dụng tối đa, nhưng mặt trái của nó là sức ép từ những hoạt động sống khiến con người cũng dễ bị stress hơn bao giờ hết nếu không biết dành lại những phút “lặng” để tái tạo sức lực, tinh thần. Do đó, càng trong bận rộn, cuộc sống càng hối hả, càng nhiều lo toan..., chúng ta càng phải biết tạo ra và trân trọng những giây phút thư giãn, tĩnh lặng cho riêng mình, nhất là nhịp sống ở các đô thị./.

Song Hồng

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/nhip-song-soi-dong-o-cac-do-thi-a81735.html