Nhờ chức vô địch của Tây Ban Nha, Morata đã giải thoát mình khỏi sự hoài nghi

Morata-người đội trưởng tuyệt vời đã lĩnh xướng các thành viên đội tuyển Tây Ban Nha trong hành trình vô địch Euro 2024.

Đội tuyển Tây Ban Nha đến Đức mà không bị dõi theo đặc biệt, vì giới chuyên môn xếp họ sau Pháp, Anh, chủ nhà Đức trong danh sách ứng cử viên vô địch. Với cảm giác rằng không được chú ý, với Morata hóa ra lại hay, để rồi đội bóng xứ bò tót thẳng tiến đến ngôi vô địch.

2024 có thể là kỳ Euro của Yamal và Williams, hai thiếu niên trở thành kẻ phá hoại cuộc chơi (của đội tuyển Đức, Pháp, Anh…) trong một giải đấu đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Đó còn là sự cạnh tranh của Rodri, một ứng cử viên Quả bóng vàng đang trong quá trình hình thành.

Đoàn quân của Luis de la Fuente đã vượt qua Đức, Pháp và cuối cùng là đội tuyển Anh-và không ai trong số họ có thể phàn nàn hay ngụy biện bất cứ điều gì sau khi thua trận trước Tây Ban Nha.

Người hâm mộ Tây Ban Nha sẽ nhớ đến Euro 2024 vì đây là một chiến thắng tuyệt hảo, khi đội nhà thắng 7/7 trận. Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cũng như cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là Rodri và Yamal cho thấy người Tây Ban Nha có sự kế thừa hùng hậu đến nhường nào.

 Morata, chính là anh, người đội trưởng kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch Euro 2024. Ảnh: Getty

Morata, chính là anh, người đội trưởng kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch Euro 2024. Ảnh: Getty

Nhưng bên trong câu chuyện về thành công của nhà đương kim vô địch Euro, đã được xây dựng quanh một cầu thủ-anh là đội trưởng Morata.

Tiền đạo 31 tuổi này không có màn trình diễn nổi bật nhất của đội tuyển Tây Ban Nha, Morata chỉ ghi 1 bàn sau 7 trận.

Nhưng không thể phân tích đội tuyển Tây Ban Nha nếu không có đội trưởng Morata-nhân vật được yêu thích nhất trong phòng thay đồ.

Trước và trong giải đấu, khi tôi đọc báo ở Đức, tôi nhận ra truyền thông châu Âu, lạ là có cả Tây Ban Nha, đang liên tục chỉ trích Morata rất nhiều…

Thật kỳ lạ về cách ứng xử với một người đội trưởng của đội tuyển quốc gia.

Khá đông cổ động viên Tây Ban Nha còn ở lại Đức du lịch, để tận hưởng cảm giác chiến thắng của đội nhà.

Khá đông cổ động viên Tây Ban Nha còn ở lại Đức du lịch, để tận hưởng cảm giác chiến thắng của đội nhà.

Khi Tây Ban Nha thất bại ở Euro 2020, World Cup 2022, Morata bị đem ra làm vật tế thần. Anh đã bị chính người hâm mộ la ó vào tháng 3-2024, trong trận giao hữu Tây Ban Nha hòa Brazil 3-3 tại Santiago Bernabeu. Khi đó Morata trải lòng trong cay đắng: “Các con tôi không thể hiểu tại sao người hâm mộ lại la ó bố chúng nó. Thật tội nghiệp cho các con tôi”.

Nhưng bên trong phòng thay đồ, nơi quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha, lại có cảm giác ngược lại. “Morata chắc chắn là tuyển thủ tạo ra nhiều mối liên kết hơn trong nhóm và là một trong những người hài hước nhất. Bất cứ khi nào anh ấy nói, tất cả các chàng trai đều lắng nghe và những câu chuyện của anh ấy thật xuất sắc, đi vào lòng người”, Yamal nói trước khi bắt đầu vòng loại trực tiếp Euro 2024 trước sự ngạc nhiên của nhiều người hâm mộ và cánh truyền thông.

Morata là trung tâm trong đại bản doanh đội tuyển Tây Ban Nha đặt tại Donaueschingen, một thị trấn nhỏ. Ngoài việc trò chuyện, định hướng cho Yamal, Williams, Fermin Lopez hay Alex Baena, thì đội trưởng Morata còn tổ chức các lớp học chơi gôn cho Marc Cucurella và Alex Remiro. Thậm chí, Morata còn là đối tác poker của Dani Carvajal, Joselu, David Raya và Ayoze Perez.

Chào Berlin, chào nước Đức, để hướng tới Vương quốc Anh và Ireland, nơi sẽ diễn ra vòng chung kết Euro 2028.

Chào Berlin, chào nước Đức, để hướng tới Vương quốc Anh và Ireland, nơi sẽ diễn ra vòng chung kết Euro 2028.

Nhưng có điều này mới đáng nể ở Morata. Chính anh chứ không phải ban huấn luyện đội tuyển, đã nắm quyền đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha để xác định các khoản thưởng. Anh muốn có thêm một phần trong tổng số tiền thưởng được chia cho các nhân viên làm việc hằng ngày với họ-từ những người phụ trách trang phục cho đến nhóm truyền thông, từ đội ngũ vật lý trị liệu, bác sĩ đến các đầu bếp, lái xe, nhân viên dọn dẹp vệ sinh...

Trước Euro 2024, Morata bị stress nặng. “Nếu không có Andres Iniesta và Bojan Krkic, tôi đã không chơi Euro kỳ này. Họ là những người được cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Họ đã trải qua những tình huống tương tự như tôi đã gặp ở đây. Cuối đường hầm luôn có ánh sáng”, Morata trải lòng sau những tháng ngày bị đè nén cảm xúc và sống trong sự hoài nghi, chỉ trích của không ít người hâm mộ và giới truyền thông.

Chúng tôi chào Berlin, tạm biệt những người thân ở Đức để bắt tàu sang Pháp, cho những tuần lễ sôi động sắp tới ở Olympic Paris 2024. Trên đường đi, chúng tôi tự nhủ nếu bản thân là Morata, liệu có đủ dũng khí để vượt qua muôn vàn áp lực và trở ngại. Nghĩ đến đây, chúng tôi có cảm giác sợ hãi, nổi da gà… thầm thêm cảm phục Morata kiêu hãnh đã tìm ra/chinh phục ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Bài, ảnh: TRUNG GIANG (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/nho-chuc-vo-dich-cua-tay-ban-nha-morata-da-giai-thoat-minh-khoi-su-hoai-nghi-785551