Nhớ mãi người lãnh đạo đôn hậu, hiền từ, mẫu mực

Với đồng bào các dân tộc căn cứ địa Việt Bắc năm xưa, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhớ về sự gần gũi, bình dị của vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, luôn canh cánh quan tâm chăm lo cho sự phát triển của đồng bào.

Nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng từ trần, cũng như tất cả người dân Việt Nam, đồng chí Mai Đức Thông, Tổng biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lòng nghẹn ngào nỗi tiếc thương. Trong dòng hồi tưởng, ông Thông nhớ rất kỹ, ngay sau Đại hội XI của Đảng khoảng một tuần, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư đã về thăm Khu di tích Đại hội II của Đảng tại xã Kim Bình (Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với nhân dân xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 4-2015. Ảnh: TRƯỜNG DŨNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với nhân dân xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 4-2015. Ảnh: TRƯỜNG DŨNG

Sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và lán làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm, thăm Hội trường tổ chức Đại hội II của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về sân trung tâm thôn Bó Củng nói chuyện với nhân dân các dân tộc. Sau đó, Tổng Bí thư đến thăm và tặng quà gia đình có công với cách mạng. Bữa cơm tiếp Tổng Bí thư trưa hôm đó được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Bó Củng. Ông Thông nhớ lại: “Đang dùng bữa, bỗng nhiên Tổng Bí thư quay sang hỏi tôi: Cậu học trường nào? Thưa bác, cháu học Khoa Văn, Đại học Tổng hợp. Cậu học khóa bao nhiêu? Dạ, cháu học khóa 32. Tổng Bí thư cười nói: Mình học khóa 8, ta là đồng môn”. Chỉ với điều đó đã xóa tan khoảng cách giữa người lãnh đạo cao nhất của Đảng với những cán bộ ở cơ sở cũng như người dân địa phương. Hình ảnh, nụ cười, giọng nói và phong cách gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư đọng lại mãi.

Chị Lý Thị Xanh, người con dân tộc Nùng ở xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng) là gia đình có công với cách mạng, bồi hồi nhớ lại, khoảng năm 2015, nhân dịp Tổng Bí thư đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó ở xã Trường Hà, chị được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gần 10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh Tổng Bí thư với mái tóc bạc trắng, nụ cười đôn hậu, hiền từ, những lời hỏi thăm ân cần về sức khỏe, công việc, gia đình luôn in sâu trong tiềm thức chị. “Khi được tin Tổng Bí thư qua đời, nhân dân Hà Quảng buồn lặng vì tiếc thương, nhưng có lẽ ai cũng nén đau thương để biến thành hành động, sống nhân văn, nhân nghĩa và bao dung với nhau hơn”, chị Xanh nói.

Còn với ông Đặng Hải Quân, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, bản thân chưa bao giờ được gặp Tổng Bí thư ở ngoài đời nhưng qua thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập những tác phẩm mang tính lý luận, thực tiễn cũng như về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên của bác Nguyễn Phú Trọng, ông cảm nhận được Tổng Bí thư là một vị lãnh đạo vô cùng đức độ, tâm huyết, dành cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân, vì chủ nghĩa xã hội, gần gũi, tình cảm với nhân dân. “Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hữu Lũng luôn khắc ghi nhân cách, tư tưởng, đạo đức cách mạng của bác Nguyễn Phú Trọng. Tôi sẽ khắc ghi và học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư-người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Quân bộc bạch.

LÝ THỊ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nho-mai-nguoi-lanh-dao-don-hau-hien-tu-mau-muc-787215