Nhớ tháng Giêng – thơ MAI CHI

Tháng Giêng nhớ lắm em ơi!

Nhớ sông nước, nhớ biển trời quê hương

Thơ ngân đồng vọng yêu thương

Tiếng đàn loạn phím, vấn vương tơ lòng

Vườn xuân mai cúc đơm bông

Hương hoa thơm ngát, nghe lòng nhớ thương

Anh đi muôn dặm nẻo đường

Trăm quê anh đến, phố phường anh qua

Ở đâu cũng bóng quê nhà

Rừng xanh hải đảo, cũng là quê hương

Đêm thao thức, với canh trường

Ngày canh giữ, để biên cương yên bình

Tháng Giêng nhớ lắm quê mình

Trăng vành vạnh, tỏa lung linh sao trời

Tình em biết mấy khi vơi

Với bao kỷ niệm, một thời mộng mơ.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252590/nho-thang-gieng-%E2%80%93-tho-mai-chi.html