Nhọc nhằn mưu sinh

Dẫu công việc ở cảng cá nặng nhọc, song nhiều phụ nữ vẫn lặng lẽ, làm việc mỗi ngày để mưu sinh.

Cảng Sa Kỳ, ở xã Đông Sơn rộn ràng tiếng động cơ của tàu, tiếng gọi nhau khuân cá, tiếng nước xối, tiếng cười nói râm ran của ngư dân sau chuyến biển trở về.

Giữa bao người hối hả làm việc, bà Trương Thị Sau (68 tuổi), ở làng chài Tân An, xã An Phú cũng đang cặm cụi phân loại cá. Vừa tất bật làm việc, bà Sau vừa cho biết, tôi làm ở đây hơn 40 năm rồi.

Dù nắng mưa, nửa đêm hay sáng sớm, chỉ cần nghe tàu cá của ngư dân trong thôn về bến là tôi lập tức có mặt để cùng với ngư dân vận chuyển cá vào khay đưa lên xe đông lạnh.

Mỗi giỏ cá nặng từ 15 - 20kg. Ngày xưa còn trẻ thì chẳng có gì đáng kể nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, để bê được giỏ cá ấy cũng khá vất vả nhưng phải cố gắng vì cuộc sống mưu sinh.

Phụ nữ mưu sinh tại Cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn.

Phụ nữ mưu sinh tại Cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn.

Bà Sau kể, bà làm nghề phân loại cá từ hồi con gái. Sau khi lập gia đình, chồng đi biển, bà vừa lao động ở cảng cá, vừa nuôi dạy 6 người con. Đến nay, 6 người con của bà đã có gia đình riêng. C uộc sống còn khó khăn nên dù đã lớn tuổi, bà vẫn đi làm nghề khuân vác ở cảng cá để mưu sinh.

Không chỉ bà Sau, ở cảng cá này còn có nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn đều đặn ra bến làm việc mỗi sáng. Bà Nguyễn Thị Nhu (65 tuổi), ở thôn Cổ Lũy Nam, xã An Phú làm ở cảng cá Sa Kỳ cũng đã hơn 30 năm. Trước đây, bà Nhu làm ở bến cá An Phú, xã Nghĩa An (cũ), nhưng nay cửa biển bồi, tàu thuyền lớn ít về bến.

Hằng ngày, bà Nhu chạy xe máy gần 20km để đến cảng Sa Kỳ làm nghề phân cá, khiêng cá lên xe đông lạnh. “Mỗi ngày làm việc từ sáng đến tối, thu nhập từ 200 - 300 nghìn đồng. Vất vả nhưng có việc làm là may mắn rồi", bà Nhu nói.

Công việc của những phụ nữ ở cảng cá Sa Kỳ dù vất vả nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Họ chuyện trò để vơi đi mệt nhọc. Chủ tàu sau những chuyến xa khơi trở về bến, dù ít hay nhiều hải sản cũng đều trả tiền công đồng đều cho mỗi lao động để đảm bảo thu nhập trong ngày.

Chủ tàu Phạm Thanh Quang, ở thôn Phổ Trung, xã An Phú cho hay, chuyến biển này tàu của tôi chỉ đánh bắt được 5,5 tấn cá, thấp hơn các chuyến trước. Tuy vậy, tôi vẫn trả công đảm bảo cho tất cả phụ nữ tham gia khuân vác, phân loại cá , không phân biệt người già, người trẻ.

Bài, ảnh: ÁNH NGUYỆT

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhoc-nhan-muu-sinh-66791.htm