Nhọc nhằn thôn 6

Mỗi khi mùa mưa lũ về, người dân thôn 6, xã Kháng Chiến lại nơm nớp lo sợ khi việc đi lại hằng ngày vẫn phụ thuộc vào những chiếc bè mảng tạm bợ. Cùng đó, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây.

Thôn 6, xã Kháng Chiến nằm cách quốc lộ 4A khoảng 4 km. Từ trục đường chính, chúng tôi men theo con đường bê tông nhỏ, uốn lượn qua những cánh rừng khoảng 1 km nữa để đến trung tâm thôn.

Người dân cụm Bản Tấp sử dụng nước sông cho sinh hoạt hằng ngày

Người dân cụm Bản Tấp sử dụng nước sông cho sinh hoạt hằng ngày

Đón tiếp chúng tôi là ông Hoàng Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 6. Qua trò chuyện, ông không giấu nổi những trăn trở khi nhắc đến những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt. Ông bộc bạch: Thôn hiện có 100 hộ dân với hơn 450 nhân khẩu. Do địa hình bị chia cắt bởi dòng sông, lại chưa có cầu kiên cố bắc qua nên người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, lao động sản xuất. Đặc biệt là với các hộ ở cụm Bản Tấp – khu dân cư nằm bên kia sông, mọi sinh hoạt, giao thương hằng ngày đều phụ thuộc vào những chiếc bè mảng làm bằng tre, nứa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Những trăn trở của trưởng thôn 6 cũng là nỗi niềm chung của nhiều hộ dân trong thôn. Bà Nguyễn Thị Tươi, người dân thôn 6 cho biết: Gia đình tôi có 2 sào ruộng bỏ hoang ở bên kia sông. Với người nông dân như chúng tôi, tấc đất tấc vàng mà phải để ruộng bỏ hoang như vậy thật sự rất xót xa. Thế nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận bởi việc vận chuyển máy móc, vật tư sang sông để canh tác rất nguy hiểm.

Không chỉ khó khăn trong đi lại, người dân thôn 6 còn đang chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Phần lớn các hộ phải tận dụng nước khe, một số ít hộ gia đình có điều kiện thì khoan giếng để sử dụng. Tình trạng này còn trở nên trầm trọng hơn tại cụm Bản Tấp, nhiều gia đình ở đây vẫn phải sử dụng nước sông cho mọi nhu cầu sinh hoạt, từ tưới tiêu đến việc nấu nướng, giặt giũ...

Nhanh tay múc nước sông vào can nhựa, ông Lương Văn Toại, người dân cụm Bản Tấp cho biết: Ở đây, bà con chỉ có thể dùng nước khe vào 3 tháng mùa mưa, còn lại gần như quanh năm đều phải phụ thuộc vào nước sông. Dù biết là không đảm bảo vệ sinh, dễ mắc các bệnh ngoài da, bệnh đường tiêu hóa nhưng chúng tôi vẫn phải dùng do không còn nguồn nước nào khác.

Không riêng gia đình ông Toại, tình trạng này diễn ra ở hầu hết các hộ dân trong cụm Bản Tấp. Ông Hoàng Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 6 cho biết thêm: Thiếu nước sạch ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân. Cùng đó, những khó khăn trong đi lại cũng khiến cuộc sống của người dân cụm Bản Tấp thêm nhọc nhằn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Trước những khó khăn đó, người dân đã không ít lần kiến nghị tại các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, mong muốn được các cấp, ngành quan tâm, đầu tư hạ tầng thiết yếu như cầu qua sông, công trình cấp nước sạch.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Kháng Chiến cho biết: Những kiến nghị của người dân thôn 6 đã được UBND xã nắm bắt đầy đủ. Thời gian qua, chính quyền xã cũng đã tổng hợp, báo cáo lên cấp trên, đề xuất bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng cầu và hệ thống cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, do ngân sách còn hạn chế nên đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, ngành quan tâm, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống cho người dân. Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp xử lý nước; kêu gọi, hỗ trợ áo phao, phương tiện (thuyền, bè)… nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian chờ đầu tư.

Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, song với sự quan tâm của các cấp, ngành địa phương, hy vọng rằng trong thời gian tới, “nút thắt” về hạ tầng tại thôn 6 sẽ sớm được tháo gỡ, để cuộc sống của người dân nơi đây từng bước ổn định và an toàn hơn.

KIM CHI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhoc-nhan-thon-6-5083505.html