Nhói lòng những đứa trẻ mồ côi sau bão lũ

Cơn bão số 3 càn quét qua các tỉnh phía Bắc đã đẩy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh ly tán, nhiều đứa trẻ bơ vơ khi mất bố mẹ.

Bão qua, nhà không còn để thờ bố mẹ

Ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ của bà Nguyễn Thị Phòng (60 tuổi) nằm ở bìa rừng thôn Phương Đạo, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vốn đã buồn nay càng thêm hiu quạnh.

Bà Phòng cưu mang 3 cháu nội mồ côi bố, mẹ

Kể từ ngày lở đất kinh hoàng, cướp đi cả con trai, con dâu bà là anh Vũ Đức N (32 tuổi) và chị Hồ Thị D (29 tuổi), bà Phòng không bước chân ra khỏi nhà. Bà chỉ biết ôm ba cháu Vũ Quốc Bảo (12 tuổi), Vũ Quốc Việt (10 tuổi) và Vũ Quỳnh Mai (5 tuổi) khóc khô héo cả người.

Ra ở riêng từ lâu, nhưng hoàn cảnh khó khăn, nên mãi đến năm ngoái, vợ chồng anh N mới dựng được ngôi nhà nhỏ ở xã Hưng Thịnh. Nhà còn chưa hết mùi sơn, thì bão số 3 ập đến.

Mưa lớn kéo dài, trong khi phía sau có ngọn đồi cao. Linh tính người mẹ già cảm thấy không an tâm. Tối 11/9, bà Phòng chạy qua nói con cháu về bên nhà mình, cao ráo hơn.

"Lúc đón 3 cháu, N nói mẹ yên tâm, chúng con tự lo liệu được. Bà giúp con chăm cháu vài hôm, đợi an toàn con đón cháu về. Nào ngờ, 4h sáng ngày 12/9, cả quả đồi phía sau bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà.

Đến khoảng 10h trưa 12/9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai vợ chồng dưới lớp đất đá", bà Phòng nghẹn ngào kể.

Nhà sập hoàn toàn, đất đá vùi lấp tất cả mọi thứ, bà Phòng phải lập bàn thờ hai con bên nhà mình để các cháu hương khói. Gia đình phải tách từ tấm hình chụp chung của vợ chồng đăng trên Facebook, rồi rửa ra làm ảnh thờ.

"Kể từ khi bố mẹ qua đời, ngày nào cháu Mai cũng hỏi bố mẹ đi đâu chưa về. Còn hai anh trai cứ thơ thẩn ngoài cổng ngóng bố mẹ đón. Nhìn các cháu còn thơ dại để hiểu được sự mất mát, tôi chỉ biết khóc…", bà Phòng nghẹn ngào.

Bà Phòng mất con trai và con dâu trong cơn bão số 3, giờ đây 3 đứa cháu nội đang mồ côi cả bố, mẹ.

Bà Phòng mất con trai và con dâu trong cơn bão số 3, giờ đây 3 đứa cháu nội đang mồ côi cả bố, mẹ.

Cũng như ba anh em Bảo, Việt và Mai, bé Sùng A Nhà (3 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) vốn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ.

Nhưng rồi, cuộc đời của em đã thay đổi mãi mãi sau trận sạt lở đất kinh hoàng vào rạng sáng 9/9.

Cha mẹ, chị và em gái đã vĩnh viễn ra đi, để lại em non nớt chưa hiểu thế nào là trẻ mồ côi. Giờ đây, bé Nhà được bác ruột là anh Sùng A Chớ (ở thôn Hòa Bình, xã Sán Chải) chăm sóc, nuôi dạy.

Chị Giàng Thị Chà (vợ anh Chớ) nghẹn lòng chia sẻ: "Kể từ ngày gia đình gặp nạn, bố mẹ và chị em gái mất, Nhà không ăn được gì nhiều. Đặc biệt, đêm nào cháu cũng khóc, nhiều lúc thảng thốt giật mình tỉnh dậy đòi tìm bố tìm mẹ".

Qua tìm hiểu, cơn bão số 3 càn quét qua các tỉnh phía Bắc đã đẩy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh ly tán. Đặc biệt, nhiều cháu nhỏ phải chịu cảnh mồ côi.

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 10 cháu mồ côi. Trong đó, có 3 trẻ mồ côi cả bố và mẹ, 4 trẻ mồ côi bố, còn 3 trẻ mồ côi mẹ.

Trong khi đó, tại tỉnh Lào Cai, mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, đã khiến 252 người bị chết và mất tích, trong đó có 63 trẻ em.

Tính đến ngày 26/9 trên địa bàn tỉnh này đã có 63 em mồ côi. Trong số đó, 11 trẻ mồ côi cả bố và mẹ, 36 trẻ mồ côi bố, 16 trẻ mồ côi mẹ.

Còn tại Cao Bằng, chỉ riêng huyện Nguyên Bình, mưa lũ và sạt lở đất cũng đã khiến cho 18 cháu nhỏ rơi vào cảnh mồ côi.

Không để cháu nào bị bỏ lại phía sau

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Tùng, Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết, hiện nay, huyện đang huy động mọi nguồn lực để giúp nhân dân khôi phục lại cuộc sống và sản xuất.

Trong công cuộc tái thiết, huyện dành sự quan tâm đặc biệt các cháu nhỏ chịu ảnh hưởng của bão lũ. Tinh thần là không để các cháu thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học.

Bé Sùng A Nhà (3 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) may mắn sống sót sau vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng 9/9.

Bé Sùng A Nhà (3 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) may mắn sống sót sau vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng 9/9.

"Ngoài các chính sách của Đảng và Nhà nước, huyện đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đã có một số mạnh thường quân nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi ở địa phương", ông Tùng thông tin.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Chúng tôi đang trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết miễn 100% học phí năm học 2024-2025 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cuộc họp HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/9 tới đây. Còn 10 học sinh chịu cảnh mồ côi sau bão lũ, chúng tôi sẽ có những chính sách riêng biệt để hỗ trợ để các em yên tâm học hành ổn định về lâu dài".

Mất tất cả người thân trong gia đình, bé Sùng A Nhà (3 tuổi) hiện đang ở với gia đình nhà bác ruột.

Mất tất cả người thân trong gia đình, bé Sùng A Nhà (3 tuổi) hiện đang ở với gia đình nhà bác ruột.

Bà Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thông tin: "Hiện, các em mồ côi do bão lũ đã được các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ và nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi. Chúng tôi sẽ phấn đấu với phương châm là không để các em bị bỏ lại phía sau, không cháu nào phải nghỉ học giữa chừng".

Hà Thắng

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhoi-long-nhung-dua-tre-mo-coi-sau-bao-lu-192240927165555888.htm