Nhóm bạn trẻ kết nối yêu thương đến với thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

Nhận được sự đồng hành từ đông đảo bạn trẻ, hành trình tiếp sức ý nghĩa đến hơn 300 em thiếu nhi tại thôn Hòa Ngãi, huyện Sơn Hà (tỉnh Phú Yên) đã kết thúc với nhiều cảm xúc yêu thương. Nhóm tình nguyện 'Xanh màu tuổi trẻ' (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) đã tổ chức chương trình, với nhiều hoạt động thú vị, mang niềm vui và phần quà cho các em thiếu nhi và người dân tại địa phương.

Ngày hội thiếu nhi “Yên” 2024 được tổ chức với hy vọng lan tỏa, truyền động lực đến các em nhỏ người đồng bào thiểu số ở miền núi khó khăn. Tại chương trình, nhóm bạn trẻ đã chung tay tạo nên sân chơi giải trí, giúp các em nhỏ thư giãn và chuẩn bị hành trang cho năm học mới sắp bắt đầu.

Vy Vy (2001, quê Lâm Đồng, tình nguyện viên từng có cơ hội tham gia chương trình vào năm thứ nhất đại học) chia sẻ: “Tham gia chương trình Ngày hội thiếu nhi lần này thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời với mình. Lần đầu tiên, mình đến với vùng cao và gặp gỡ các em nhỏ, nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em khi nhận được quà, khi chơi các trò chơi, mình cảm thấy mọi mệt mỏi của hành trình hàng nghìn cây số đến đây đều tan biến. Mong rằng, những hoạt động như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn để chúng ta có thể chia sẻ yêu thương và mang lại niềm vui cho các em nhỏ”.

Yêu thương những ánh mắt, nụ cười ngây thơ từ các em nhỏ, chặng đường tình nguyện của Vy Vy bắt đầu từ năm thứ nhất đại học, mong chờ mỗi mùa Hè về để tham gia.

Yêu thương những ánh mắt, nụ cười ngây thơ từ các em nhỏ, chặng đường tình nguyện của Vy Vy bắt đầu từ năm thứ nhất đại học, mong chờ mỗi mùa Hè về để tham gia.

Ngày hội thiếu nhi gắn với nhiều trò chơi dân gian như bịt mắt đập heo đất, kéo co, nhảy lò cò, cắt tóc miễn phí… nhằm tạo cho các em nhỏ bầu không khí gắn liền với mùa Hè vui vẻ.

Ngày hội thiếu nhi gắn với nhiều trò chơi dân gian như bịt mắt đập heo đất, kéo co, nhảy lò cò, cắt tóc miễn phí… nhằm tạo cho các em nhỏ bầu không khí gắn liền với mùa Hè vui vẻ.

Quỳnh Giang (2001, ngành Marketing, trường ĐH Công nghệ TP. HCM) bày tỏ, “Yên” là hành trình tình nguyện đầu tiên của Giang trong năm đầu đại học, ngoài học bổng hiện kim, cô cùng các thành viên khác đã chuẩn bị các vật phẩm “tiếp sức đến trường” như balô, tập trắng, dụng cụ học tập... Nhóm tình nguyện còn thực hiện công trình "Cổng trường và vườn cây thanh niên", tặng 2 "Khung tranh học đường". Biết đến nhóm từ năm 2022, cô rất thích mục tiêu của nhóm và quý trọng những trải nghiệm có được sau khi đi tình nguyện, nên đã chia sẻ đến bạn bè xung quanh cùng tham gia mỗi khi Hè về.

Nhóm tình nguyện mang tinh thần trẻ trung, năng động đến chương trình, đem đến cho các em nhỏ một mùa Hè đáng nhớ.

Nhóm tình nguyện mang tinh thần trẻ trung, năng động đến chương trình, đem đến cho các em nhỏ một mùa Hè đáng nhớ.

Nụ cười nở trên môi của các em thiếu nhi khi tham gia hoạt động. Được biết, vì nhà đều xa trung tâm, đi lại khó khăn nên đây là một trong những dịp hiếm hoi để các em được tiếp xúc với các hoạt động thú vị, đầy màu sắc.

Nụ cười nở trên môi của các em thiếu nhi khi tham gia hoạt động. Được biết, vì nhà đều xa trung tâm, đi lại khó khăn nên đây là một trong những dịp hiếm hoi để các em được tiếp xúc với các hoạt động thú vị, đầy màu sắc.

Anh Lý Minh Tâm (Phó trưởng nhóm tình nguyện “Xanh màu tuổi trẻ”) cho biết: “Là một người con Phú Yên, đối với mình, dự án này thật sự rất ý nghĩa. Mọi nguồn lực mà tụi mình có được đều nhờ vào sự đóng góp của cộng đồng. Bên cạnh việc vận động kinh phí trực tiếp, tụi mình còn tổ chức giải bóng đá thiện nguyện và chiến dịch bán áo in thông điệp của chương trình để gây quỹ. Tụi mình hy vọng, những hành trình của nhóm sẽ phần nào giúp cho cuộc sống của các em thiếu nhi khó khăn trở nên tốt đẹp hơn”.

Thùy Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhom-ban-tre-ket-noi-yeu-thuong-den-voi-thieu-nhi-dan-toc-thieu-so-tinh-phu-yen-post1654280.tpo