Nhóm bạn trẻ phục dựng hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ

Từ năm 2021 đến nay, Phùng Quang Trung cùng nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline đã phục dựng hàng nghìn bức chân dung liệt sĩ tại Hải Dương và nhiều tỉnh, thành phố. Hoạt động này hoàn toàn phi lợi nhuận, xuất phát từ tấm lòng tri ân đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhóm Skyline trao tặng ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tới thân nhân gia đình tại Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát

Nhóm Skyline trao tặng ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tới thân nhân gia đình tại Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát

Hành trình phục chế hơn 6.000 bức ảnh

Sinh năm 1996, Phùng Quang Trung (Hải Dương) yêu thích nhiếp ảnh và chỉnh sửa ảnh. Năm 2021, trong thời gian cách ly vì COVID-19, anh tình cờ biết hoàn cảnh một gia đình liệt sĩ ở Nghệ An đau đáu nhiều năm trời chỉ mong có bức ảnh thờ con trai. Trung quyết định tìm hiểu kỹ thuật phục dựng ảnh để trao tặng gia đình. Bức ảnh đầu tiên này đã mở ra hành trình đầy ý nghĩa.

Khi Trung chia sẻ ý tưởng, hành trình phục chế, trao ảnh liệt sĩ với cộng đồng chỉnh sửa ảnh trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng được lan truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tin nhắn từ các gia đình liệt sĩ khắp nơi liên tục gửi về. Nhiều bạn trẻ cùng đam mê cũng muốn chung tay, góp sức. Trung thành lập nhóm Skyline, tập hợp những người cùng chí hướng, hướng dẫn họ từ kỹ thuật đến cách truyền tải “hồn” trong mỗi bức ảnh.

Là trưởng nhóm, Trung rất kỹ trong việc lựa chọn thành viên. “Với em, thành viên trong nhóm đều phải chung ý tưởng và theo đuổi đến cùng lý tưởng tri ân cao đẹp, để đảm bảo những bức ảnh sau khi hoàn thành phải có hồn nhất, người nhà liệt sĩ khi nhìn vào sẽ thấy cảm giác gần gũi, thân thương. Có những bạn khi mới tham gia cũng không có kiến thức nhiều về lĩnh vực này nhưng nhờ quyết tâm, đã vượt qua khó khăn và được trang bị thêm trải nghiệm, kiến thức".

Sau khi có thông tin liệt sĩ, Skyline tập hợp, đưa vào hệ thống quản lý dữ liệu rồi giao việc cho mọi người. Những bức ảnh khó, Trung trực tiếp đảm nhận.

Phùng Quang Trung (ngoài cùng, bên phải) cùng nhóm Skyline về gia đình liệt sĩ thăm và tặng ảnh phục dựng chân dung 1 trong số 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

Phùng Quang Trung (ngoài cùng, bên phải) cùng nhóm Skyline về gia đình liệt sĩ thăm và tặng ảnh phục dựng chân dung 1 trong số 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 3 năm, nhóm đã phục dựng khoảng 6.000 bức ảnh liệt sĩ, con số vượt xa hình dung ban đầu. “Mỗi trường hợp là một câu chuyện đặc biệt và câu chuyện nào cũng xúc động”, Trung chia sẻ. Đến thời điểm này, nơi xa nhất mà nhóm đặt chân đến trong hành trình thực hiện dự án là Côn Đảo, mang di ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu về nghĩa trang Hàng Dương. Khi nhóm đưa di ảnh cô Sáu ra mộ, nhiều người dân đã cùng tham dự buổi lễ, rất xúc động. Hiện tại, bức ảnh ấy được treo trong nhà tưởng niệm nữ anh hùng - một niềm vinh dự đặc biệt đối với nhóm.

Trong hành trình tri ân đặc biệt ấy, có một câu chuyện mà Phùng Quang Trung không thể quên. Một đêm cuối tháng 10/2024, trên đường lái xe chở nhóm di chuyển trở về từ Lào Cai sau khi thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân lũ quét ở làng Nủ, Trung nhận được tin nhắn đặc biệt. Đó là tin nhắn từ đại diện một gia đình liệt sĩ ở Bắc Giang tha thiết nhờ giúp đỡ trường hợp Mẹ Việt Nam Anh hùng đang bệnh nguy kịch. Trên giường bệnh, Mẹ liên tục gọi tên người con trai đã hy sinh. Liên lạc tới Trung, gia đình thiết tha mong có một bức ảnh mẹ con đoàn tụ để tặng Mẹ.

Dù thấm mệt sau chuyến đi dài nhưng nguyện vọng của gia đình khiến Trung không thể chối từ. Trung đã thức trắng đêm, gắng sức làm xong và gửi ảnh ngay cho gia đình. Không lâu sau, Trung nhận được tin: Bức ảnh như một phép màu, giúp Mẹ dần hồi phục, ăn uống và trò chuyện, đi lại được. Biết tin, bao mỏi mệt của Trung biến mất và Trung chợt nhận ra điều em vừa làm được không đơn thuần là bức ảnh nữa mà như một nguồn sống cho người mẹ liệt sĩ. Tết Ất Tỵ mới đây, gia đình vừa tổ chức mừng thượng thọ cho Mẹ.

Chứng kiến niềm vui của thân nhân liệt sĩ khi nhận ảnh, Trung càng thấm thía ý nghĩa công việc mình đang làm. “Nhiều người đã xúc động nói rằng với gia đình họ, bức ảnh là món quà vô giá. Còn với em, được trao tặng món quà ấy là niềm hạnh phúc lớn lao,” Trung chia sẻ.

Tiếp lửa cho hành trình thiện nguyện

Phùng Quang Trung (hàng trên, ngoài cùng, bên phải) cùng nhóm Skyline về thăm gia đình và trao tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách bức ảnh mô phỏng bữa cơm đoàn viên cùng hai người con trai. Ảnh: TTXVN phát

Phùng Quang Trung (hàng trên, ngoài cùng, bên phải) cùng nhóm Skyline về thăm gia đình và trao tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách bức ảnh mô phỏng bữa cơm đoàn viên cùng hai người con trai. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh những trường hợp được nhóm Skyline lựa chọn nhờ “cơ duyên”, Phùng Quang Trung và các cộng sự còn đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị ở nhiều tỉnh, thành phố như Hải Dương, Hà Nội, Phú Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh... trong một số dự án quy mô.

Năm 2024, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Skyline tổ chức chương trình “Hải Dương – Ngày trở về” và “Thanh Miện – Ngày trở về”, phục chế 220 bức ảnh liệt sĩ và trao tặng tận tay đến các gia đình. Nhớ lại dự án này, Trung không giấu được sự xúc động: "Khó khăn nhất với chúng em là có những trường hợp không có bất kỳ tư liệu ảnh nào. Nhóm chỉ có thể dựa vào độ tuổi liệt sĩ lúc nhập ngũ, lời mô tả từ người thân để phác thảo, chỉnh sửa sao cho gần giống nhất với hình dung của gia đình”.

Sự kết nối này không chỉ giúp nhóm triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả hơn, mà qua đây, nhiều món quà ý nghĩa được trao đến các gia đình liệt sĩ. "Đây là một nguồn động viên rất lớn với nhóm. Chúng em không đi một mình trên hành trình này”, Trung bộc bạch.

Nhìn lại chặng đường 3 năm qua, Trung cảm thấy mình may mắn khi được gia đình ủng hộ, cộng đồng yêu mến và những người trong nghề sát cánh. Song, trăn trở lớn nhất với Trung và nhóm hiện nay vẫn là nguồn lực.

Hiện bên cạnh dự án phục chế ảnh phi lợi nhuận, nhóm vẫn nhận phục chế ảnh theo yêu cầu để tạo thu nhập trang trải chi phí. Việc hợp tác với các đơn vị cũng là cách để nhóm góp sức trong những dự án quy mô hơn. Trung khẳng định: “Chúng em luôn giữ vững phương châm: chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Với mỗi bức ảnh, chúng em đặt vào đó rất nhiều tâm huyết".

Trung chia sẻ rằng, theo đuổi công việc này hơn 3 năm qua, em và nhóm đã nhận hàng nghìn tin nhắn từ gia đình thân nhân liệt sĩ khắp nơi gửi đến. Đất nước có hàng triệu liệt sĩ, còn rất nhiều gia đình cần được giúp đỡ. Hiện đã có thêm một số đơn vị, cá nhân quan tâm, tham gia phục chế ảnh, em cảm thấy rất vui vì lan tỏa ý nghĩa công việc. Em mong có thêm nhiều bạn trẻ tài năng, chung đam mê đồng hành cùng em nối dài danh sách những liệt sĩ được phục chế ảnh.

Hành trình của Trung và Skyline còn tiếp diễn và thật mừng vì giờ đây công việc này ngày càng nhận được sự tiếp lửa từ cộng đồng và xã hội.

Vừa bổ sung nhân lực trình độ, nhóm đã và đang tích cực tìm hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng phục chế ảnh. "AI giúp chúng em cải tiến độ chính xác và tối ưu hóa quy trình, nhưng tâm huyết và trái tim vẫn là yếu tố quan trọng nhất”, Trung chia sẻ.

Phùng Quang Trung là một trong 10 cá nhân xuất sắc được Tặng giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Phùng Quang Trung là một trong 10 cá nhân xuất sắc được Tặng giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Phùng Quang Trung là một trong 10 cá nhân đoạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 và hiện là một trong 19 gương mặt được đề cử giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Một số dự án lớn mà Trung và nhóm Skyline đã hoàn thành có thể kể đến như: Phục dựng và trao tặng trên 500 bức ảnh liệt sĩ dịp 27/7/2022 và 27/7/2023; Phục dựng và tặng ảnh Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); Phục dựng và tặng ảnh phục dựng 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh và 13 liệt sĩ tại Truông Bồn, Nghệ An; Phối hợp phục dựng 65 bức ảnh của Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định; Hỗ trợ phục dựng ảnh và tìm nguyên mẫu chú bé Lượm trong tác phẩm “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu; Phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phục dựng 30 chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gửi tặng bảo tàng…

Đặc biệt, nhóm cũng đã hoàn thành một dự án lớn sau 2 năm ấp ủ: Phục dựng chân dung 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma, thăm hỏi một số gia đình và gửi toàn bộ ảnh thờ tới gia đình của các liệt sĩ. Với dự án “Đón anh trở về quê hương”, nhóm đã phục dựng miễn phí và ưu tiên đặc biệt gần 50 trường hợp liệt sĩ đón nhận hài cốt trở về quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Mạnh Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/nhom-ban-tre-phuc-dung-hang-nghin-buc-anh-liet-si-20250308190327179.htm