Nhóm người lạ mặt đột nhập vào lán trại, dọa dẫm, gây gổ lực lượng bảo vệ rừng

Sáng nay 5/12/2020, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông Trương Quang Trung cho biết, vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến việc một nhóm người lạ mặt đột nhập vào lán trại, dọa dẫm, gây gổ lực lượng trực chốt bảo vệ rừng.

 Xe máy của tổ trưởng tổ bảo vệ rừng ở xã A Bung bị đập phá gây hư hỏng nặng - Ảnh: Q.H

Xe máy của tổ trưởng tổ bảo vệ rừng ở xã A Bung bị đập phá gây hư hỏng nặng - Ảnh: Q.H

Trước đó, ngày 3/12/2020, tổ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông thực hiện nhiệm vụ trực chốt thường xuyên theo lịch phân công tại Km 64, tiểu khu 748 trên địa bàn xã A Bung, huyện Đakrông. Tổ trực chốt có 6 người, do ông Hồ Văn Mừm làm tổ trưởng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, một nhóm người lạ mặt bất ngờ xông vào lán trại, dọa dẫm, gây gổ lực lượng bảo vệ rừng, rồi bỏ đi.

4 tiếng đồng hồ sau đó, các thành viên trong tổ trực chốt phát hiện xe máy của tổ trưởng Hồ Văn Mừm bị đập phá, hư hỏng nặng. Trước đó, vì mưa lớn, nước dâng cao nên ông Mừm phải để xe máy gần khu vực bờ sông để đi bộ đến nơi trực chốt.

Theo lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, qua tìm hiểu được biết nhóm người đến gây sự trên ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng không rõ danh tính. Trước đó, tình hình xâm hại rừng ở Tiểu khu 748 diễn biến khá phức tạp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã làm việc với Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, UBND xã Bung và báo cáo vụ việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Q.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=153794