Nhóm người mặc đồ đen, cầm gậy bóng chày đập phá quán ăn
Nhóm người mặc đồ đen, cầm gậy bóng chày dừng xe tại một quán phở ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk, bất ngờ đập phá nhiều đồ đạc, tài sản trong quán.
Sự việc được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 26/5, thời điểm trên, một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ, đeo khẩu trang bước xuống từ chiếc xe ô tô trắng đỗ ven đường, sau khi vào quán ăn có gắn camera, người này vừa giả vờ mua hàng, vừa dò hỏi: "Đây có phải là quán của anh T. không?".
Chưa kịp để người bán hàng trả lời, 5 người khác từ trên xe ô tô bất ngờ lao vào quán ăn, trên tay cầm gậy bóng chày hung hãn đập phá bàn ghế, vật dụng bên trong quán.
Sự việc gây phẫn nộ xảy ra được camera ghi lại
Sự việc diễn ra bất ngờ khiến 2 người trong quán ăn hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi đã phá hoại nhiều tài sản, nhóm người này nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.
Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại một quán phở trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Nguyên nhân được xác định do gia đình ông Phạm Đức Đ. (SN 1972, xã Ea Đar) – chủ quán phở nợ tiền của một số người trong huyện. Do kinh doanh không thuận lợi, ông Đ. không có khả năng trả nợ.
Trong đó ông Đ. có nợ của mẹ đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) số tiền 1,4 tỷ đồng.
Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Theo đó nhóm 7 đối tượng mặc quần áo màu đen, khẩu trang bịt kín mặt đến đập phá quán phở. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã di chuyển tới Khánh Hòa. Trên đường đi Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt giữ, trong khi các đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra và truy bắt những người còn lại.