Nhộn nhịp chợ cá Cồn Gò bên làng chài 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Khi mặt trời còn chưa rạng, từng đoàn tàu đầy ắp cá tôm trở về khiến chợ cá Cồn Gò trở nên tấp nập, việc mua bán hải sản diễn ra hối hả ngay cạnh con sóng.

Cảnh nhộn nhịp nơi cảng cá Cồn Gò vào sáng sớm.

5h sáng, những con tàu đầy ắp cá tôm bắt đầu cập bến Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Lúc này, trên chợ cá Cồn Gò đã lấp loáng ánh đèn pin, tiếng nói cười rôm rả, nhộn nhịp cả góc trời.

5h sáng, những con tàu đầy ắp cá tôm bắt đầu cập bến Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Lúc này, trên chợ cá Cồn Gò đã lấp loáng ánh đèn pin, tiếng nói cười rôm rả, nhộn nhịp cả góc trời.

Chợ Cồn Gò nằm ở cuối bờ kè xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), gần sát làng chài Cửa Nhượng 600 năm tuổi.

Chợ Cồn Gò nằm ở cuối bờ kè xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), gần sát làng chài Cửa Nhượng 600 năm tuổi.

Chợ cá Cồn Gò được người bản địa quen gọi là chợ Gò, hình thành từ bao giờ không ai rõ. Chỉ nhớ khi làng chài Cửa Nhượng hình thành thì đã chợ cá đã ở đó.

Chợ cá Cồn Gò được người bản địa quen gọi là chợ Gò, hình thành từ bao giờ không ai rõ. Chỉ nhớ khi làng chài Cửa Nhượng hình thành thì đã chợ cá đã ở đó.

Theo chia sẻ của ngư dân địa phương, những ngày này, thời tiết thuận lợi nên đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị như mực, tôm, ghẹ, cá thu,…

“Hiện đang là mùa mực nên ngư dân địa phương ra khơi lúc chiều hôm trước và về bờ vào rạng sáng hôm sau là "chiến lợi phẩm" đầy thuyền. Dịp lễ 2/9 nên hải sản được giá, bà con rất vui mừng”, bà Nguyễn Thị Minh (53 tuổi, xã Cẩm Nhượng) nói.

“Hiện đang là mùa mực nên ngư dân địa phương ra khơi lúc chiều hôm trước và về bờ vào rạng sáng hôm sau là "chiến lợi phẩm" đầy thuyền. Dịp lễ 2/9 nên hải sản được giá, bà con rất vui mừng”, bà Nguyễn Thị Minh (53 tuổi, xã Cẩm Nhượng) nói.

“Đi chợ lúc rạng sáng là một trải nghiệm thú vị. Hải sản mới vào bờ tươi rói, đây là nguyên liệu để có bữa sáng ngon khi đi du lịch ở miền Trung”, vị khách đến từ Hà Nội cho hay.

“Đi chợ lúc rạng sáng là một trải nghiệm thú vị. Hải sản mới vào bờ tươi rói, đây là nguyên liệu để có bữa sáng ngon khi đi du lịch ở miền Trung”, vị khách đến từ Hà Nội cho hay.

Các con thuyền đánh cá không thể cập sát bờ nên phải dừng cách bờ 30 - 40m, sau đó dùng thuyền thúng đưa hải sản vào bờ.

Các con thuyền đánh cá không thể cập sát bờ nên phải dừng cách bờ 30 - 40m, sau đó dùng thuyền thúng đưa hải sản vào bờ.

Hoạt động mua bán diễn ra khi mặt trời vừa hé rạng.

Cá, tôm, mực tươi rói được ngư dân đánh bắt sau đêm dài ra khơi.

Dưới ánh đèn pin, từng mớ cá lấp lánh, mắt còn sáng xanh.

Ngư dân vui mừng thu tiền sau chuyến ra khơi trúng mẻ.

Ngư dân vui mừng thu tiền sau chuyến ra khơi trúng mẻ.

Hải sản được đưa lên tấp nập trên bờ.

Hải sản được đưa lên tấp nập trên bờ.

Việc buôn bán tấp nập diễn ra cho đến khi bình minh lên cũng chính là lúc chợ cá Cồn Gò vãng người. Từng mớ hải sản được thương lái chở đi và mang đến cung cấp cho chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh.

Việc buôn bán tấp nập diễn ra cho đến khi bình minh lên cũng chính là lúc chợ cá Cồn Gò vãng người. Từng mớ hải sản được thương lái chở đi và mang đến cung cấp cho chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhon-nhip-cho-ca-con-go-ben-lang-chai-600-nam-tuoi-o-ha-tinh-ar892830.html